Cơn mưa dữ dội vào tối ngày 15/11, đã làm lở núi vùi lấp vợ anh Đinh Văn Lang và vợ là chị Đinh Thị Hiếp (thôn Gò Rã, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi). 2 con nhỏ của anh chị sau một đêm trở thành trẻ mồ côi.
Các bãi biển Đà Nẵng trở thành bãi rác khổng lồ với hàng trăm tấn cây khô, tạp chất từ thượng nguồn trôi dạt tấp vào. Trong khi đó tại Quảng Ngãi, người dân vớt được vô số gỗ, trong đó có những cây đường kính lên đến 1m.
Bình Định và Quảng Ngãi là những địa phương có nhiều người tử vong và mất tích do mưa lũ. Nhiều địa bàn của các tỉnh miền Trung đến nay vẫn còn ngập lụt.
Lũ đã rút đi, thế nhưng tại thôn An Phú (xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), cùng với bùn lầy sâu đến đầu gối, không ít nơi nước vẫn còn ngập đến 1,5m. An Phú tan nát sau lũ.
Cùng với con số thương vong, nhà cửa bị thiệt hại đang tăng lên, trận lũ lịch sử đã làm hàng ngàn gia súc của người dân tại Quảng Ngãi bị chết trôi nằm la liệt khắp nơi.
Chiều 16/11, hơn 200 thùng mì tôm và 200 thùng nước khoáng đã được canô của lực lượng vũ trang đưa đến tận tay người dân thôn An Phú, xã Tịnh An (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).
Lúc 22h tối ngày 15/11, nước lũ sông Trà Khúc dâng cao, tràn qua bờ kè phía Nam tràn vào TP.Quảng Ngãi. Người dân và lực lượng chức năng suốt đêm "chiến đấu" với lũ.
Đến 20h ngày 15/11, miền Trung vẫn mưa nặng hạt. Nước ở các con sông tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam tiếp tục dâng cao. 5 người chết, 2 mất tích trong lũ dữ.
Từ chiều qua đến sáng nay (15/11), mưa dữ dội trút xuống khu vực tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nước sông ở 2 địa phương này đang dâng cao. Tại Gia Lai, 2 cô giáo trên đường đi dạy bị lũ cuốn trôi.
Hàng trăm người đã không cầm nổi nước mắt khi đi tiễn đưa nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen, Đài truyền thanh huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) về với cõi vĩnh hằng.
Trưa ngày 10/11, thi thể của chị Nguyễn Thị Hồng Sen (SN 1986, quê xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), PV Đài phát thanh Đức Phổ đã được gia đình khâm liệm để chuẩn bị an táng.
22h30 đêm 9/11, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trời mưa rất to và gió giật cấp 7, biển động rất mạnh. Ở quần đảo Hoàng Sa đã có gió giật mạnh cấp 8, ở đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa), có gió giật mạnh cấp 10, cấp 11.
Haiyan sẽ tiếp cận rất gần chứ không đổ bộ thẳng vào miền Trung. Sau khi vào vùng biển từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị, bão sẽ chạy dọc ven biển lên phía Bắc. Sức gió hủy diệt của bão (giật trên cấp 17) sẽ suy yếu đáng kể khi đổ bộ.
10h sáng nay, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 163 km một giờ), giật trên cấp 17.
Sau một ngày đêm tìm kiếm liên tục, lúc 8h sáng nay 8/11, thi thể thầy giáo Võ Văn Tùng, Hiệu trưởng trường THCS Sơn Bao, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã được tìm thấy.