Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tàu hỏa nhét khách như nêm

19h30 tối 29/1,một hành khách đi từ Ga Sài Gòn đến Ga Quảng Ngãi, cho biết chưa bao giờ đi chuyến tàu nào vất vả và có số lượng hành khách đông khủng khiếp như tàu SQ2.

Theo anh S., toàn bộ các toa đều chật cứng, người nằm la liệt giữa lối đi, thậm chí nằm cả dưới băng ghế. Để có ghế ngồi trên chuyến tàu này, nhiều công nhân làm việc tại TP.HCM đã đặt mua vé từ rất sớm với giá 591.000đ/vé.

Trong khi đó rất nhiều hành khách phải chọn mua vé phụ với giá 379.000đ và phải nằm, ngồi la liệt dưới sàn tàu. Anh S. cho biết thêm, anh và gia đình ngồi ở toa số 7, tuy nhiên khi muốn đến căn tin của tàu mua đồ ăn phải rất khó khăn để không dẫm đạp lên những người ngồi “ghế phụ” nằm chen chúc dưới sàn tàu. 6 hành khách được khảo sát nhanh đều cho rằng giá vé họ bỏ tiền ra mua là quá cao nhưng lại phải chịu cuộc hành trình dài đầy vất vả và khó chịu. 

Đến 20h cùng ngày, tàu SQ2 dừng Ga Quy Nhơn (Bình Định) và có khá nhiều hành khách xuống ga này nhưng tàu vẫn chật như nêm. Anh S. cho biết, nếu đi đường bộ việc nhồi nhét kiểu này sẽ được báo cho CSGT để can thiệp nhưng đi tàu hỏa thì chỉ biết điện thoại cho báo chí để than thở hoặc chia sẻ lên mạng xã hội.

http://plo.vn/thoi-su/tau-hoa-nhet-khach-nhu-nem-446733.html

Theo Pháp Luật TP.HCM

Bạn có thể quan tâm