![]() |
Ngày 22/4/1975, đoàn chiếu phim màn ảnh rộng tổ chức phục vụ tại sân bãi thôn Thế Bình xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Người xem phim sau đó đã bỏ chạy tán loạn vì giữa sân bãi phát ra tiếng súng nổ.
Cô bé Bê 14 tuổi chạy theo đường bờ sông và bị lạc đường về nhà. Gia đình bà Yến tổ chức tìm kiếm nhiều năm nhưng không có kết quả. Còn bé Bê đã đi lang thang sinh sống tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, cách nhà chỉ hơn 40km. Do trạng thái tinh thần bất ổn nên em chỉ nhớ tên người thân, không nhớ địa chỉ quê quán.
Ngày 21/2, gia đình bà Yến đoàn tụ với con nhờ đọc được tin nhắn tìm thân nhân trên đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi. Khi trở về nhà, chị Bê hỏi mẹ cha con đâu. Nhưng ông Võ Ký là cha ruột, sau gần 10 năm đi tìm con gái và tuyệt vọng đã ốm chết vào năm 1984.
Đường về cay đắng của 'liệt sĩ' sau 30 năm lưu lạc
2 2
Nhiều lần ông Hào đã nghĩ đến cái chết vì gặp biết bao tủi nhục, đau buồn. Những khó khăn thời hậu chiến - hậu "liệt sĩ" ấy chứa đầy nước mắt và sự xót xa.
Người đàn ông bỡ ngỡ trở về sau 16 năm mất tích trên biển
3
Ngày 10/12, ông Tiêu Viết Thảo (54 tuổi) ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đột ngột trở về sau gần 16 năm mất tích. Trước đó, gia đình đã lập bàn thờ và nhiều lần làm đám giỗ cho ông.
Lưu lạc 20 năm vì bị chồng đánh thuốc mê bán sang Trung Quốc
15
20 năm trước, chị Hoa bị chồng bỏ thuốc mê rồi đem bán. Tưởng chừng sẽ phải chôn xác nơi xứ người đầy động quỷ, chị đã may mắn tìm được lối thoát.