Về TP.HCM tiếp quản quán miến lươn của bố mẹ sau 10 năm làm nail ở Mỹ
Sau 10 năm định cư tại Mỹ, vợ chồng chị Lê Lan Phương (43 tuổi) quyết định trở về Việt Nam, nối nghiệp gia đình bán miến lươn Hà Nội tại TP.HCM.
Sau 10 năm định cư tại Mỹ, vợ chồng chị Lê Lan Phương (43 tuổi) quyết định trở về Việt Nam, nối nghiệp gia đình bán miến lươn Hà Nội tại TP.HCM.
Rời công việc marketing, Duyên về quê sau khi ông ngoại mắc bệnh. Từ đó, cô tìm thấy nhịp sống mới và những cơ hội ngay trên quê nhà.
Sau hơn 10 năm làm trong lĩnh vực du lịch, anh Trần Thanh Liêm (37 tuổi) nghỉ việc, học mẹ cách nấu cơm tấm Long Xuyên để mở quán ở TP.HCM.
Trở về quê nhà Cà Mau, Ý Dĩ cùng người cha họa sĩ hơn 40 năm thâm niên hồi sinh nghề vẽ bảng hiệu thủ công, đưa nét chữ đổ bóng 3D mộc mạc, độc bản quay trở lại.
Giữa lúc đèn cầy cưới truyền thống, chạm khắc tỉ mỉ tụt lại trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, Hoàng Nguyên quyết định bỏ việc kỹ sư, cùng vợ giữ lại ngọn lửa nghề của bố.
Có cơ hội phát triển ở nước ngoài, Khánh Linh vẫn lựa chọn về quê hương, cùng gia đình phát triển hệ thống nhà hàng - khách sạn do bố mẹ thành lập.
Từ bỏ cuộc sống đầu bếp ổn định ở Canada, Huy Hoàng không hối hận khi anh nhận lại nhiều giá trị khác, đặc biệt là cuộc sống hạnh phúc bên nửa kia.
Quyết định "thừa kế" quầy bún mắm khi thấy sức khỏe ngoại kém đi, Quốc Phương xem nó không chỉ là công cụ mưu sinh, mà còn là nơi gìn giữ bao kỷ niệm với bà.
Từng nuôi giấc mơ định cư New Zealand sau nhiều năm du học, Mai Hoa quyết định trở về Việt Nam tiếp quản xưởng cà phê mà bố mẹ gây dựng hơn 25 năm.
Từ bỏ công việc ổn định, lương hơn 20 triệu đồng/tháng, Quang Hưng quyết định về quê, theo đuổi nghề làm bún của gia đình.