Mẹ liệt sĩ Gạc Ma: Nếu lựa chọn lại, tôi vẫn cho con theo binh nghiệp
"Chiến tranh thì phải có đau thương, mất mát. Nếu bây giờ cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn quyết định để nó theo đường binh nghiệp để bảo vệ non sông", mẹ Lê Thị Muộn chia sẻ.
"Chiến tranh thì phải có đau thương, mất mát. Nếu bây giờ cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn quyết định để nó theo đường binh nghiệp để bảo vệ non sông", mẹ Lê Thị Muộn chia sẻ.
Ngày giỗ liệt sĩ Lê Thế, bà Trần Thị Huệ (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) lại lấy bức thư con trai gửi về 30 năm trước ra đọc cho vơi nỗi nhớ.
Ngày giỗ liệt sĩ Phan Văn Sự, bà Lê Thị Muộn (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) lại lấy di ảnh con trai ra nhìn cho vơi bớt nỗi nhớ.
Tròn một tháng sau ngày 14/2 là Valentine trắng. Trong dịp này, các chàng trai cần nghĩ xem nên tặng món quà gì cho phái nữ.
Sự hy sinh của 64 chiến sĩ ở Gạc Ma là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.
"Thế hệ nối tiếp sẽ luôn nêu cao cảnh giác, giữ môi trường hòa bình ở quần đảo Trường Sa", Chủ tịch huyện đảo Trường Sa chia sẻ tại lễ tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sáng 14/3.
Thầy trò trường THPT Nhân Việt đã tổ chức lễ tưởng niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma. Câu chuyện lịch sử năm xưa làm các bạn trẻ xúc động.
Sáng 14/3, thầy và trò trường THPT Nhân Việt (quận Tân Phú, TP.HCM) cùng nhau tổ chức lễ tưởng niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma, tri ân những anh hùng đã bảo vệ biển đảo Tổ quốc.
Sách “Trường Sa - Nơi ta đến” dành một phần dung lượng ghi lại đầy xúc động một buổi lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ bảo vệ Gạc Ma.
30 năm qua, Gạc Ma là nỗi đau nhưng cũng là ngọn lửa, là động lực thôi thúc những người ở lại sống tiếp cuộc đời tươi đẹp dang dở của các anh.
"Nay con đã về nhà rồi, về đây cùng các anh em", cụ Võ Ta, cha của liệt sĩ Võ Đình Tuấn, chia sẻ sau chuyến viếng thăm Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Khu tưởng niệm Gạc Ma nhằm giáo dục cho thế hệ mai sau về sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ, trước sự xâm chiếm trái phép của Trung Quốc.
Theo GS.TS Phạm Hồng Tung, dự kiến Gạc Ma xuất hiện trong sách giáo khoa từ cấp THCS đến cấp THPT với mục đích khẳng định chủ quyền của Tổ quốc, hướng đến hòa giải lịch sử.
Đồng đội và thân nhân liệt sĩ từ các tỉnh Quảng Trị đến Nghệ An tổ chức cúng vong linh liệt sĩ Gạc Ma và thả xuống biển vòng hoa màu cờ Tổ quốc.
“30 năm rồi, nhớ con, thương con và chắc các con lạnh lắm nhưng dù có nằm lại, các con vẫn sống mãi trong mọi người”, mẹ liệt sĩ Gạc Ma nghẹn ngào.
Thầy Trần Trung Hiếu cho biết dự kiến Gạc Ma xuất hiện trong chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử mới, được công bố trong thời gian tới.
May mắn sống sót và trở về an toàn trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Lanh vẫn còn nhớ như in trận đánh ngày 14/3 năm đó.
Cứ đêm 13/3, những giấc mơ lại đưa ông Nguyễn Văn Lanh trở về với đồng đội, với Gạc Ma. 30 năm trước, 64 chiến sĩ hải quân đã hy sinh khi bảo vệ một phần máu thịt của Tổ quốc.
14/3/2018, tròn 30 năm từ cuộc tấn công của Trung Quốc vào Gạc Ma, 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trước nòng súng của quân Trung Quốc.
Trận hải chiến Gạc Ma 1988 khiến 64 chiến sĩ mãi nằm lại, nhưng hồi ức đau thương ấy vẫn mãi đau đáu trong tâm trí những cựu binh may mắn sống sót trở về.
Sáng 15/7, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.