Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Luôn nêu cao cảnh giác, giữ môi trường hòa bình ở Trường Sa'

"Thế hệ nối tiếp sẽ luôn nêu cao cảnh giác, giữ môi trường hòa bình ở quần đảo Trường Sa", Chủ tịch huyện đảo Trường Sa chia sẻ tại lễ tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sáng 14/3.

Thế hệ trẻ nguyện noi gương các anh hùng Gạc Ma bảo vệ Tổ quốc Sự hy sinh của 64 chiến sĩ ở Gạc Ma là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Sáng 14/3,  Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa, Việt Nam) 30 năm trước. Lễ dâng hương được tổ chức tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm).

30 nam Gac Ma anh 1
Lễ dâng hương được tổ chức tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: An Bình.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Bùi Đình Dương, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa khẳng định việc 64 anh hùng hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc là tấm gương để noi theo.

"Các thế hệ nối tiếp nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng quần đảo Trường Sa tuân thủ tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan, mẫu mực về tình đoàn kết quân dân; luôn luôn nêu cao cảnh giác, giữ vững môi trường hòa bình ở quần đảo Trường Sa", ông Dương nói.

Thắp nén nhang viếng hương hồn các anh hùng Gạc Ma, chiến sĩ Phạm Hữu Xuân, thuộc lữ 146 - Vùng 4 Hải quân, không kìm nén được xúc động: “Các anh là niềm tự hào của chúng em. Sau 30 năm, chúng em không quên sự hy sinh của các anh và nguyện cống hiến hết mình để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc thân yêu”.

30 nam Gac Ma anh 2
Đồng đội đến thắp nén hương, tưởng niệm 64 liệt sĩ anh dũng hy sinh trong trận hải chiến rạng sáng ngày 14/3/1988. Ảnh: An Bình.

Sau buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Vương hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma được khánh thành ngày 27/7/2017. Đây là nơi ghi danh 64 chiến sĩ anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma rạng sáng ngày 14/3/1988, trước sự xâm lược của Trung Quốc.

30 nam Gac Ma anh 3
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Google Maps.

Hoa đăng gửi tới Gạc Ma và ngọn lửa trong lòng người ở lại

30 năm qua, Gạc Ma là nỗi đau nhưng cũng là ngọn lửa, là động lực thôi thúc những người ở lại sống tiếp cuộc đời tươi đẹp dang dở của các anh.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Nơi để các anh trở về

"Nay con đã về nhà rồi, về đây cùng các anh em", cụ Võ Ta, cha của liệt sĩ Võ Đình Tuấn, chia sẻ sau chuyến viếng thăm Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.




An Bình

Bạn có thể quan tâm