Thua ngược đội hạng nhất, Navibank Sài Gòn trở thành cựu vương
Mặc dù dẫn trước 3-2 khi hiệp một kết thúc, nhưng lối chơi rời rạc thiếu gắn kết đã khiến đội quân của HLV Phạm Công Lộc thua ngược 3-4, đồng thời trở thành cựu vương của cúp Quốc gia.
Mặc dù dẫn trước 3-2 khi hiệp một kết thúc, nhưng lối chơi rời rạc thiếu gắn kết đã khiến đội quân của HLV Phạm Công Lộc thua ngược 3-4, đồng thời trở thành cựu vương của cúp Quốc gia.
Dù chưa đạt phong độ cao nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết sẽ tạo cơ hội cho Văn Quyến ra sân trước TĐCS Đồng Tháp, trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc Gia vào chiều nay (25/12).
Khán đài sân vận động Thống Nhất bất ngờ xuất hiện lực lượng đông đảo “chân dài” được xem là người thân của cầu thủ ngồi ở khu vực VIP để theo dõi trận ra mắt của CLB Sài Gòn FC trong khuôn khổ cúp Quốc gia với CLB K.Khánh Hòa.
Có đến 6/8 đội chủ nhà thất bại ngay ở vòng đầu tiên, nhưng kết quả gây sốc nhất là thất bại của Bình Dương trước Lâm Đồng ngay trên sân nhà. Đáng chú ý, Lâm Đồng là đội vừa trở lại Giải Hạng nhất.
Chiến thắng 3-0 trước nhà tân vô địch V-League đã giúp Navibank Sài Gòn có danh hiệu đầu tiên trong lịch sử thành lập đội bóng.
Thủ thành Tuấn Mạnh đã mắc sai lầm chết người, vồ hụt bóng sau cú đá phạt từ rất xa của Hồng Việt ở phút bù giờ cuối cùng, khiến HAGL phải ngậm ngùi nhìn SLNA giành vé vào chơi trận chung kết Cúp QG.
Phải nhờ đến lượt sút luân lưu thứ 11 thì Navibank Sài Gòn mới đánh bại được B.Bình Dương để đi tiếp tại Cúp Quốc gia. Trên khán đài, CĐV của Navibank đã phấn khích đốt pháo sáng ăn mừng.
Với phong độ ấn tượng của các nội binh, thầy trò Dusit mỉm cười rời phố Biển với chiến thắng 3-1, đồng nghĩa với một chiếc vé vào bán kết.
Trong trận đấu thuộc tứ kết Cup Quốc gia chiều nay, những người cũ của Bình Dương sẽ có dịp quay trở về chốn xưa, nhưng với một vai trò hoàn toàn khác, là thành phần quan trọng của Navibank SG.
Nếu đánh bại Lam Sơn Thanh Hóa trong trận tứ kết kết chiều mai, các cầu thủ V.Ninh Bình sẽ được "thưởng nóng" 800 triệu đồng.
Là đại diện duy nhất của giải hạng Nhất còn sót lại ở Cúp quốc gia, nhưng Sài Gòn Xuân Thành không giấu tham vọng quật đổ 7 ông lớn của V-League để đăng quang ngôi vô địch.
“Một bàn thắng thôi mà vui cứ như lần đầu ghi bàn trong sự nghiệp ấy” - Mai Tiến Thành chia sẻ sau trận đấu đầu tiên của mùa giải mới.
2 đội bóng của bầu Hiển cùng thua trận ở vòng 1/8 Cup QG, HN T&T thất bại trước Navibank Sài Gòn còn SHB.Đà Nẵng thua trận trước Thanh Hóa.
Văn Quyến có một sự trở lại không lấy gì làm xuất sắc, SLNA đánh bại Nam Định và giành quyền vào chung kết Cup QG trong một trận cầu đầy bạo lực, cùng tiếng còi gây tranh cãi của ông trọng tài Vũ Bảo Linh.
Tấn công nhiều, tạo ra vô số cơ hội, nhưng rồi SHB.Đà Nẵng đã thất thủ trước HA.Gia Lai trên chấm 11m. Vận đỏ vẫn đồng hành cùng Gỗ ở Cup QG, và họ đã có một xuất ở trận chung kết.
HA.Gia Lai quyết chiến SHB.Đà Nẵng, SLNA đấu Nam Định. Bán kết của Cup QG sẽ “nóng” hơn cả V-League khi cả 4 đội đều có động lực lớn để giành ngôi đầu.
Thua HA.Gia Lai trong loạt đấu súng, Bình Dương buộc phải dừng bước tại Cup QG. Mặt trận nào của Bình Dương cũng đều đang có vấn đề, đó một bài toán nan giải đối với ông Mai Đức Chung.
2 trận đấu đầu tiên vòng tứ kết Cup QG đã diễn ra thật sự quyết liệt. Có bất ngờ, có 'khói lửa', có khiếu nại trọng tài.
Chiếc cup mà các CLB buộc phải tham gia và tìm cách 'trốn thoát' nhanh lúc nào hay lúc ấy giờ đây lại trở thành cứu cánh cho cả mùa giải của một vài đội bóng.
Hai trong số 6 trận đấu của ngày 'khai xuân bóng đá' đã phải giải quyết trên chấm 11m, HP.HN và HA.Gia Lai đã giành chiến thắng. V.Ninh Bình và SLNA là 2 đội cùng thắng đậm.
Sau khi giành chiến thắng tối thiểu trước chủ nhà Khánh Hòa, các cầu thủ Bình Dương đã phải nhờ cảnh sát hộ tống ra xe bus để rời sân.