Trước 2 trận Bán kết Cup QG:
Cup Quốc Gia 'nóng' hơn V-League
HA.Gia Lai quyết chiến SHB.Đà Nẵng, SLNA đấu Nam Định. Bán kết của Cup QG sẽ “nóng” hơn cả V-League khi cả 4 đội đều có động lực lớn để giành ngôi đầu.
Mùa này, Cup QG đột nhiên lên giá vùn vụt, trở thành cứu cánh về thành tích cho nhiều đội bóng. HN T&T đặt mục tiêu, V.Ninh Bình trao thưởng lớn, thế nhưng giờ đây chỉ còn lại 4 đội bóng còn có thể đặt mục tiêu phấn đấu ở Cup QG. Ngoài thành tích, với mỗi đội bóng, chiếc cúp lại có ý nghĩa riêng.
SHB.Đà Nẵng vẫn còn nguyên đó tham vọng thâu tóm danh hiệu như họ đã từng làm được ở mùa giải năm ngoái. Trận thua trước Thanh Hóa trong trận tranh siêu Cup phần nào đã làm sứt mẻ tí chút mục tiêu “đá đâu thắng đó” của đội bóng sông Hàn. Đội quân của Lê Huỳnh Đức đã qua được vòng bảng ở AFC Cup, nhưng việc một đội bóng Việt Nam giành chức vô địch ở một giải đấu cấp châu lục vẫn là một điều gì đó có vẻ xa vời, và còn phải chờ đợi ở lịch sử. Ở V-League, việc phải bám đuổi và phải cạnh tranh trực tiếp với “người anh em” HN T&T lại đâm ra có nhiều cái “khó” với SHB.Đà Nẵng. Dù quân đang mỏi mệt, Huỳnh Đức chắc chắn sẽ xua học trò vùng lên đá ác liệt, vì chỉ còn một trận nữa là đến chung kết. Cứ "ôm" được một chiếc Cup, dù sao SHB.Đà Nẵng cũng có phần an tâm và dễ tính đường đi nước bước tiếp theo.

Huỳnh Đức tính đường tiến cho SHB.Đà Nẵng
Với cả 3 đội bóng còn lại, Cup QG thực sự trở thành cứu cánh, thành niềm an ủi khi mà họ không còn cửa cạnh tranh ngôi vô địch, hay thậm chí có thể xuống hạng. HA.Gia Lai vẫn bất lực trong việc tìm lại ngôi vương và mùa này vẫn vậy. Thậm chí, không cẩn thận, đội bóng của bầu Đức còn phải đối mặt với nguy cơ “ngập sâu” vào cuộc chiến trụ hạng. Nam Định sống dở chết dở ở V-League còn SLNA dường như vẫn đang chưa tìm được hướng đi tốt nhất trong mùa bóng đầu tiên “cổ phần hóa”.
Trận cầu SHB.Đà Nẵng – HA.Gia Lai sẽ là trận đấu vì danh dự của Gỗ, của bầu Đức. Cứ gặp những đội mạnh, bầu Đức lại treo thưởng lớn, nhưng rồi Gỗ cứ lại vỡ vụn, cứ thua bẽ mặt. Ở trận tứ kết Cup QG năm nay, HA.Gia Lai đã chiến đấu cật lực và hạ được Bình Dương trên chấm 11m. Tận dụng lúc đối thủ đang mệt mỏi, đánh bại họ để vào chung kết, Gỗ có cái để tự hào, có động lực lớn để tiếp tục cuộc chiến đấu ở V-League. Thêm một lí do nữa, HA.Gia Lai dù đã 2 lần vô địch V-League nhưng lại chưa một lần chạm tay vào chiếc Cup QG. Trong 4 đội bóng, Gỗ là đội “máu” Cup nhất, đội bóng sông Hàn dù mệt cũng chẳng thể để cảnh mình lại “xịt” mất một danh hiệu nữa. Cuộc đấu giữa 2 ông thầy trẻ Lê Huỳnh Đức – Kiatisuk hứa hẹn sẽ là một cuộc chiến căng thẳng và quyết liệt, “nóng” hơn cả V-League.

Hữu Thắng tìm kế đi lên cho SLNA
SLNA hay Nam Định đều vừa đá vừa “lo” cái khoản phải mang quân đi đá AFC mùa giải năm sau nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ “né” Cup, nhất là khi đã đặt chân gần đến ngưỡng cửa chung kết. Trận thắng V.Ninh Bình ở Cup QG cùng với 3 điểm có được trước HP.HN ở V-League mới đây đã khiến không khí ở thành Nam phần nào bớt u ám. Trận đấu giữa SLNA và Nam Định sẽ là trận đấu giữa những cầu thủ trẻ đã khẳng định được mình ở V-League. Tuy vậy, SLNA có chút lợi thế hơn khi ngoại binh chơi tốt hơn, cùng sự chắc chắn và đá rát chân của những đàn anh như Huy Hoàng, Xuân Thắng. Nam Định tiếp tục trông chờ vào Nhật Nam, Ngọc Anh, Mạnh Dũng…Khó cho Nam Định, nhưng chưa biết chừng, họ lại làm nên bất ngờ.
Hai trận bán kết Cup QG sẽ là hai trận quyết đấu thực sự, quyết đấu cho danh dự và niềm tin.
Lịch thi đấu Bán kết Cup QG: Thứ 7, 24-4, 16h, Sân Chi Lăng: SHB.Đà Nẵng - HA.Gia Lai Chủ nhật, 25-4, 17h, Sân Vinh: SLNA - Nam Định |
Quang Thái
Theo DV