Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vòng 1/8 Cup Quốc Gia: Xô xát trên sân Nha Trang

Sau khi giành chiến thắng tối thiểu trước chủ nhà Khánh Hòa, các cầu thủ Bình Dương đã phải nhờ cảnh sát hộ tống ra xe bus để rời sân.

Vòng 1/8 Cup Quốc Gia: Xô xát trên sân Nha Trang

Sau khi giành chiến thắng tối thiểu trước chủ nhà Khánh Hòa, các cầu thủ Bình Dương đã phải nhờ cảnh sát hộ tống ra xe bus để rời sân.

SHB.Đà Nẵng và Bình Dương đã có chiến thắng "nhẹ nhàng" trong 2 trận đấu sớm vòng 1/8 Cup QG chiều nay.

Trên sân Chi Lăng, trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Cần Thơ, SHB.Đà Nẵng đã chiếm thế áp đảo và giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Hai bàn thắng của SHB.Đà Nẵng được ghi do công của Quốc Anh và Hernandez.

Trên sân Nha Trang, những kẻ ngổ ngáo K.Khánh Hòa vốn có duyên với Cup Quốc Gia nhưng đã không thể đánh bại được đại gia Bình Dương và chịu thất thủ với tỉ số 0-1. Bình Dương có sự khởi đầu mùa bóng mới không thể tốt hơn, khi có trọn vẹn cả 3 chiến thắng trong 3 trận đấu đầu tiên ở V-League và Cup QG, còn SHB.Đà Nẵng sau những trục trặc ban đầu cũng đã có được một chiến thắng để tạo đà tâm lý tốt hơn cho chặng đường sắp tới.

Vòng 1/8 Cup Quốc Gia: Xô xát trên sân Nha Trang

Kesley ghi bàn duy nhất cho Bình Dương

Vòng 1/8 Cup Quốc Gia: Xô xát trên sân Nha Trang

Trọng tài Minh Trí rút thẻ đỏ phạt Osita

Vòng 1/8 Cup Quốc Gia: Xô xát trên sân Nha Trang

Sau khi trận đấu kết thúc đã có xô xát giữa cầu thủ hai đội

Vòng 1/8 Cup Quốc Gia: Xô xát trên sân Nha Trang
Vòng 1/8 Cup Quốc Gia: Xô xát trên sân Nha Trang

Cảnh sát hộ tống Bình Dương ra xe bus

Cả SHB.Đà Nẵng và Bình Dương sẽ thực sự bước vào một sân chơi khắc nghiệt hơn, gian nan hơn và đó sẽ là thước đo cho bản lĩnh của họ. Sau khi thua Muathong của Thái Lan tại vòng loại AFC Champions League, SHB.Đà Nẵng sẽ đá tại AFC Cup, một sân chơi vừa tầm hơn đối với họ. Năm ngoái, Bình Dương đã thành công khi lọt tới bán kết của AFC Cup, và năm nay, thầy trò ông Mai Đức Chung lại tiếp tục chinh chiến tại đấu trường này.

Tại AFC Cup 2010, SHB.Đà Nẵng nằm ở bảng H cùng với ThaiPort (Thái Lan), Tai Po (Hồng Kông) và Geylang (Singapore), còn Bình Dương nằm ở bảng F cùng với Victory (Maldives), Selangor (Malaysia) và Sriwijaya (Indonesia). Với kết quả bốc thăm này, ĐKVĐ V-League của Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh, trong khi đó Bình Dương có nhiều thuận lợi khi các đối thủ của họ dễ chịu hơn.

Ngày 21/2 (tức mùng 8 Tết), Bình Dương sẽ làm khách trên sân của Selangor (Maylaysia). SHB.Đà Nẵng cũng sẽ khởi đầu hành trình tại AFC Cup với chuyến làm khách trên sân của ThaiPort (Thái Lan). Chính vì vậy, cả SHB.Đà Nẵng và Bình Dương đều đã nghỉ Tết ngắn và ra sân tập luyện từ rất sớm. Hai chiến thắng trong 2 trận đấu sớm của SHB.Đà Nẵng và Bình Dương chính là những dấu hiệu tốt lành cho chuyến xuất hành đầu xuân của họ.

Khởi động chờ V-League

V- League sẽ quay trở lại sau một tuần nữa, nên những trận đấu của vòng 1/8 Cup QG trở thành màn chạy lấy đà của nhiều đội bóng sau kì nghỉ Tết. Những đội bóng V-League như SLNA, HP.HN, XM.HP, ĐT.LA hay HA.Gia Lai... đều sẽ ra sân với chung một mục đích là để tìm kiếm một chiến thắng "khai xuân" mở đầu năm mới.

Đáng chú ý nhất là cặp đấu "đại chiến Gạch - Gỗ" ĐT.LA - HA.Gia Lai trên sân Long An. Sau 2 thất bại ở 2 trận đấu mở màn V-League, Tết Canh Dần đã chẳng mấy vui vẻ đối với đội bóng phố Núi. Kiatisuk vẫn đang loay hoay với việc lắp ghép những quân bài đang có trong tay. Các tuyến của HA.Gia Lai đều đang có vấn đề trong khi ngôi sao Lee Nguyễn vẫn chưa tìm lại được chính mình. "Đại chiến Gạch - Gỗ" từ lâu đã đi xuống rất nhiều khi cả 2 cựu hoàng ĐT.LA và HA.Gia Lai ngày càng đánh mất đi "chất" của mình. Trước Gạch, liệu Gỗ có tìm được cách giải hạn cho năm cũ?

Một cặp đấu đáng chú ý khác là cuộc đọ sức giữa Hòa Phát HN và XM.HP trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng của ông Nguyễn Thành Vinh cho thấy họ đã bắt nhịp tốt và đủ sức để chơi ở V-Lẻague, càng đá HP.HN càng thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường. Trong khi đó, XM.HP của tường Dũng đang có quá nhiều vấn đề, cả về nội bộ lẫn tâm lý thi đấu khiến cho họ chưa thể phát huy được sức mạnh. Vấn đề Leandro - Anienkan, chấn thương của Minh Đức, hay việc Ngọc Thanh, Duy Nam, Bật Hiếu thay nhau nhận kỉ luật đang đặt ra cho tướng Dũng những bài toán khó giải. Cuộc đọ sức ở sân Hàng Đẫy ngày đầu năm mới sẽ chẳng dễ dàng cho những vị khách đến từ đất Cảng.

Cặp đấu giữa hai "người hàng xóm" V.Ninh Bình và Lam Sơn Thanh Hóa là trận còn lại giữa 2 đội cùng đá V-League, những cặp đấu khác là sự đọ sức giữa một đội bóng V-League và một đội bóng hạng Nhất. Trong đó, SLNA có nhiều lợi thế khi chơi trên sân nhà trước Viettel, còn ở 2 cặp đấu còn lại, lợi thế chưa hẳn đã thuộc về Nam Định và Đồng Tháp.

Tết đã hết, và giờ là lúc guồng quay bắt đầu trở lại. Một chiến thắng "khai xuân" lấy may đầu năm bao giờ cũng là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, quà tặng chẳng bao giờ là "từ trên trời rơi xuống".

Kết quả và lịch thi đấu vòng 1/18 Cup QG:

Thứ 6 19/2

Sân Chi Lăng : SHB.Đà Nẵng - Cần Thơ 2-0

Sân Nha Trang : K.Khánh Hòa - Bình Dương 0-1

CN ngày 21/2:

15h30 Sân Hàng Đẫy : Hòa Phát HN - XM.HP

16h30 Sân Vinh : SLNA - Viettel

17h Sân Long An: ĐT.LA - HA.Gia Lai

15h30 Sân Đồng Nai: Đồng Nai - Đồng Tháp

15h30 Sân Thiên Trường: Nam Định - HN.ACB

17h Sân Ninh Bình : V.Ninh Bình - Lam Sơn Thanh Hóa

Quang Thái

Ảnh: An Quang

Ảnh: An Quang

Bạn có thể quan tâm