Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Danh Ngọc tỏa sáng, Nam Định dành vé vào bán kết

2 trận đấu đầu tiên vòng tứ kết Cup QG đã diễn ra thật sự quyết liệt. Có bất ngờ, có 'khói lửa', có khiếu nại trọng tài.

Danh Ngọc tỏa sáng, Nam Định dành vé vào bán kết

2 trận đấu đầu tiên vòng tứ kết Cup QG đã diễn ra thật sự quyết liệt. Có bất ngờ, có 'khói lửa', có khiếu nại trọng tài.

Trên sân Thiên Trường, V.Ninh Bình tưởng chừng như có thể dễ dàng “nuốt gọn” một Nam Định đang sống dở chết dở, lặn ngụp ở đáy BXH V-League, nhưng không. Khác với trận đấu cuối tuần vừa rồi với HP.HN, ông Lê Thụy Hải tung cùng một lúc cả Gustavo – Việt Thắng – Sỹ Mạnh vào sân cùng lúc. Suốt cả hiệp 1, các cầu thủ trẻ Nam Định phải hứng chịu sự “tra tấn” với những pha tấn công dồn dập từ đủ mọi hướng, theo đủ mọi cách của V.Ninh Bình. Thế nhưng, trong một ngày xấu trời, các cầu thủ tấn công của V.Ninh Bình thi nhau sút bóng thiếu chính xác.

Danh Ngọc tỏa sáng, Nam Định dành vé vào bán kết

Danh Ngọc cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng

Sự phung phí cơ hội cũng như lối chơi có phần tự tin thái quá của các cầu thủ V.Ninh Bình đã phải trả giá. Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Danh Ngọc chớp thời cơ sút tung lưới đối thủ, mở tỉ số cho Nam Định. Sau bàn thua, ông Hải “lơ” thúc các học trò dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn. Gustavo, Việt Thắng đều có cơ hội nhưng không dứt điểm thành bàn. Các cầu thủ Nam Định co về cố thủ và họ đã thành công trong việc bảo toàn tỉ số. 1-0 nghiêng về Nam Định là kết quả cuối cùng của trận đấu. Ông Nguyễn Ngọc Hảo và các học trò tìm thấy niềm vui tại Cup QG sau chuỗi trận đấu liên tiếp gây thất vọng kể từ đầu mùa giải tại V-League.

Danh Ngọc tỏa sáng, Nam Định dành vé vào bán kết

Dưới sân, cầu thủ phản đối trọng tài

Danh Ngọc tỏa sáng, Nam Định dành vé vào bán kết

Trên khán đài, CĐV nổi lửa

Có 2 “vụ việc” đã xảy ra ở sân Thiên Trường: trên khán đài, các CĐV đã nổi lửa, còn dưới sân, sau trận đấu, cầu thủ V.Ninh Bình quây lấy ông Nguyễn Văn Quyết để “bày tỏ thái độ” với những pha tuýt còi của trọng tài này trong trận đấu.

Trận đấu tại sân Vinh cũng diễn ra đầy gay cấn, và điều đáng chú ý nhất là sự trở lại của Văn Quyến. Silvera mở tỉ số cho đội chủ nhà ngay phút thứ 5 của trận đấu. Sau bàn thắng dẫn trước, SLNA chủ động chơi chắc chắn và phản công lại những đường lên bóng của đối thủ. HP.HN tiếp tục thể hiện sự gắn kết, quyết tâm, và họ đã có được bàn thắng san hòa ở phút thứ 62 do công của Công Danh.

Nửa cuối hiệp 2, HLV Hữu Thắng đưa Trọng Hoàng vào sân, và cầu thủ này đã có pha đi bóng đột phá buộc hậu vệ HP.HN phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Vidovic ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho SLNA. Ông Nguyễn Thành Vinh đã có chuyến trở lại sân Vinh không được như mong muốn. Những phút cuối trận, Văn Quyến được đưa vào sân, chủ yếu là để tìm lại cảm giác bóng sau một thời gian dài ngồi ngoài không thi đấu.

Nam Định và SLNA là 2 đội đầu tiên có vé vào bán kết. Những xuất tiếp theo sẽ được quyết định trong 2 cặp đấu SHB.Đà Nẵng – Đồng Tháp và HA.Gia Lai – Bình Dương.

Quang Thái

Theo DV

Bạn có thể quan tâm