Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sài Gòn Xuân Thành – kẻ thách thức V-League

Là đại diện duy nhất của giải hạng Nhất còn sót lại ở Cúp quốc gia, nhưng Sài Gòn Xuân Thành không giấu tham vọng quật đổ 7 ông lớn của V-League để đăng quang ngôi vô địch.

Trước vòng tứ kết Cup quốc gia:

Sài Gòn Xuân Thành – kẻ thách thức V-League

Là đại diện duy nhất của giải hạng Nhất còn sót lại ở Cúp quốc gia, nhưng Sài Gòn Xuân Thành không giấu tham vọng quật đổ 7 ông lớn của V-League để đăng quang ngôi vô địch.

Độc cô cầu bại

Cái tên Sài Gòn Xuân Thành mới ra đời nhưng đang là một ngôi sao gây được sự chú ý rất lớn. Xét về mặt đội hình, Sài Gòn Xuân Thành chẳng thua bất cứ đội bóng nào ở Việt Nam khi mà bầu Thụy tung tiền tỉ ra để lấy các cầu thủ đang chơi ở giải chuyên nghiệp về chơi ở giải hạng nhất: Huỳnh Kesley đã nhận tiền lót tay 1 triệu USD cho 3 năm hợp đồng, mức lương hơn 400.000 USD/năm, trung vệ Phước Tứ nhận 13 tỉ đồng/3 năm, trung vệ Minh Đức nhận 7 tỉ đồng/3 năm, Đình Luật rởi Navibank Sài Gòn để về với Sài Gòn Xuân Thành với giá 6,5 tỉ đồng/3 năm…

B.Bình Dương hay Navibank Sài Gòn trong kỳ chuyển nhượng vừa qua cũng tung tiền không kém gì ai nhưng xét về độ thành công cho tới thời điểm này thì còn phải học tập Sài Gòn Xuân Thành. Các ngôi sao vừa mới tụ về Sài Gòn Xuân Thành nhưng đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, rất ăn giơ về mặt chiến thuật. Cỗ máy Sài Gòn Xuân Thành đang vận hành cự kỳ trơn tru mà bằng chứng chính là việc họ toàn thắng tại giải hạng Nhất.

Sài Gòn Xuân Thành – kẻ thách thức V-League
Sài Gòn Xuân Thành - Độc cô cầu bại

Không chỉ làm bá chủ ở hạng Nhất, đoàn quân của HLV Lư Đình Tuấn còn đả bại nhiều đối thủ thuộc hàng có "máu mặt" như Đồng Tâm Long An – một đại gia thuộc hàng có truyền thống ở V-League hay Đồng Tháp – đội đứng thứ 3 ở V-League mùa giải trước. Quả thực lúc này Sài Gòn Xuân Thành không khác gì một “độc cô cầu bại”.

Thách thức cả V-League

Trong ngày ra mắt, bầu Thụy tuyên bố mục tiêu số của Sài Gòn Xuân Thành ở mùa giải năm nay là giành suất chơi V-League. Tuy nhiên, không vì thế mà đoàn quân của HLV Lư Đình Tuấn “buông” Cúp quốc gia. Bằng chứng xác thực nhất chính là việc bầu Thụy thưởng cho chiến thắng ở Cúp quốc gia “đậm” chẳng kém gì hạng Nhất, thậm chí còn có phần trội hơn. Mỗi trận thắng ở hạng Nhất, đoàn quân của HLV Lư Đình Tuấn bỏ túi ngót nghét 400 triệu và ở sân chơi Cup quốc gia cũng tương tự, thậm chí kể từ vòng 1/8 mức thưởng còn tăng lên cao hơn rất nhiều, tùy theo khả năng tiến sâu của đội.

Trước trận tứ kết với Sông Lam Nghệ An, HLV Lư Đình Tuấn cũng thẳng thừng tuyên bố không có chuyện đội bóng của ông “buông” Cúp quốc gia để tập trung cho mục tiêu thăng hạng: “Chúng tôi sẽ chơi hết mình. Chúng tôi có 50% cơ hội”.

Lịch thi đấu tứ kết cúp quốc gia ngày 12/2:

16h00: XM.Ninh Bình – LS.Thanh Hóa
16h00: K.Khánh Hòa – HAGL
17h00: SLNA – Sài Gòn Xuân Thành
17h00: B.Bình Dương - Navibank SG

Để chuẩn bị cho trận đấu với SLNA, Sài Gòn Xuân Thành đã tập tới tận 28 Tết mới nghỉ và ngay mùng 4 đã tập trung trở lại. Có thể thấy rất rõ là đoàn quân của Lư Đình Tuấn đã chuẩn bị rất kỹ để tiếp tục tiến xa tại Cúp quốc gia. Về tên tuổi và truyền thống, Sài Gòn Xuân Thành không thể sánh với SLNA nhưng về mặt đội hình ở thời điểm hiện tại thì họ chẳng kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Điều đáng tiếc duy nhất với Sài Gòn Xuân Thành ở thời điểm hiện tại là trung vệ Phước Tứ hiện đang dính chấn thương và khả năng ra sân của anh vẫn là một dấu hỏi.

Sông Lam Nghệ An đang là đương kim vô địch Cúp quốc gia và hạ họ là điều không hề dễ, nhưng Sài Gòn Xuân Thành đã sẵn sàng để thách thức tất cả.

Lâm Thỏa

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm