Ngư dân An Giang trúng đậm nhiều cá bông lau bạc triệu
Từ tết đến nay, nhiều ngư dân đánh lưới cá bông lau trên sông Hậu, đoạn cồn Bà Hòa và vàm Chắc Cà Đao (An Giang) bắt được nhiều cá bông lau to bán được bạc triệu.
Từ tết đến nay, nhiều ngư dân đánh lưới cá bông lau trên sông Hậu, đoạn cồn Bà Hòa và vàm Chắc Cà Đao (An Giang) bắt được nhiều cá bông lau to bán được bạc triệu.
Bảy Núi (tỉnh An Giang) nằm giữa 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, là nơi duy nhất ở miền Tây còn khoảng 50 xe ngựa đang hoạt động phục vụ nông nghiệp và đưa khách tham quan Thất Sơn.
Thiên Cấm Sơn (núi Cấm, An Giang), ngọn núi từ bao đời nay luôn khoác trên mình vô vàn điều bí ẩn, là lãnh địa bất khả xâm phạm của các loài mãnh thú đã đi vào huyền thoại.
Nhiều tỉnh miền Tây sẽ bắn sớm trước Giao thừa, người dân Bạc Liêu được ngắm pháo hoa từ 23h30, còn ở An Giang, bữa tiệc ánh sáng thậm chí còn được bắt đầu từ 21h30.
Vợ chồng ngư dân Nguyễn Thanh Sang ở sông Vàm Nao (An Giang) vừa cào dính một con cá hô đỏ nặng 86 kg và bán cho bạn hàng ở chợ Long Xuyên với giá 320.000 đồng/kg.
Sáng 13/1, ông Nguyễn Văn Lắm cho biết vừa cào bắt được con cá chình nước ngọt cân nặng hơn 8,5kg trên tuyến Kênh Xáng thuộc xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Công an huyện Châu Phú, An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Toàl (tự Toàn, SN 1942, Châu Phú, An Giang) về hành vi “Hành nghề mê tín dị đoan dẫn đến chết người”.
Vài năm trở lại đây, ở An Giang đã xuất hiện loại nghề “khô nhái” – hay còn được gọi với cái tên mỹ miều là “vũ nữ chân dài” đang được nhiều người ưa thích loại khô đặc biệt này.
Câu chuyện nhảm nhí dị đoan đang làm xôn xao cả huyện Thoại Sơn (An Giang). Tin vào giấc mơ, một người đàn ông đã gom tiền mua cho được con heo về cho ở trong nhà.
Ngọn lửa hung tàn không chỉ thiêu rụi hàng tỉ đồng tài sản tại một cơ sở ép giấy phế liệu mà còn cướp đi ba sinh mạng trong một gia đình.
Các tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An…cứ lũ về lại xuất hiện những phiên chợ cua đồng, "giao dịch" từ 20-30 tấn cua mỗi ngày.
Nhận được tờ rơi cào trúng thưởng của một công ty điện máy và thấy giải thưởng 800 triệu đồng, ông Hải (An Giang) suýt mất tiền vì chiêu lừa.
Ngày 11/11, hàng trăm người hiếu kỳ tiếp tục đến ấp Phú Hiệp, xã An Phú, huyện Tịnh Biên (An Giang) để xem một bé trai mới chào đời không có tay chân.
Vào khoảng đầu tháng 10, ông Mai Văn Bé (73 tuổi, ngụ ấp Tô Phước, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) liên hệ UBND xã về việc nhờ nhà ngoại cảm tìm hài cốt người thân trên địa bàn.
Gần đây, các thành viên trong “CLB xe ôm phòng, chống tội phạm” ở An Giang đã bắt giữ hàng chục kẻ gian manh động liều lĩnh trộm cướp tài sản, giúp công an phá nhiều vụ án nghiêm trọng.
Ở Chợ Mới, An Giang, nhiều trưởng công an đã bị xử lý khi để tội phạm hoành hành; ở Đồ Sơn - Hải Phòng; Bình Thạnh - TP.HCM; Xuân Thủy - Nam Định để xảy ra tình trạng mại dâm, chính quyền địa phương và lực lượng công an địa phương đều bị xử lý kỷ luật…
Nước đầu nguồn ào ạt đổ về An Giang và Đồng Tháp gây ngập đồng, nhà cửa, đường xá và đe dọa khoảng 300.000ha lúa.
Ông Nguyễn Văn Đực ở An Giang cho biết ông cảm nhận sức nặng viên sỏi này trong bụng từ hơn mười năm nay.
64 cặp bò đến từ các huyện Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn,... (An Giang), Hòn Đất và Kiên Lương (Kiên Giang) tung vó về đích khiến khán giả hào hứng tại lễ hội đua bò Bảy Núi mở rộng tỉnh An Giang.
Người dân ở hai tỉnh đầu nguồn An Giang và Đồng Tháp đang rủ nhau sang các cánh đồng giáp biên Campuchia để hái bông súng. Loại bông sinh sôi trong mùa lũ và là đặc sản mà nhiều hàng quán ưa chuộng.
Rời khỏi nhà “cậu tư”, chúng tôi đến nhà “thầy ba nước lạnh” ở xã Hiệp Xương (Phú Tân, An Giang).