Các phi công về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ diễu binh
Đại tá Nguyễn Thế Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371, cho biết sau gần một giờ bay chuyển sân, anh đã cùng đồng đội hạ cánh an toàn xuống sân bay Phù Cát.
Đại tá Nguyễn Thế Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371, cho biết sau gần một giờ bay chuyển sân, anh đã cùng đồng đội hạ cánh an toàn xuống sân bay Phù Cát.
Tham gia diễu binh ở Việt Nam, quân đội Campuchia "mang theo nhiều kỷ niệm về tình hữu nghị để kể lại cho bạn bè, đồng đội" về tình hữu nghị cũng như sự phát triển của Việt Nam.
Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước khép lại, nhưng những cảm xúc thiêng liêng và tự hào vẫn râm ran trong lòng mỗi người.
Các chiến sĩ trong nhiều sắc áo khác nhau sải bước trên những cung đường TP.HCM nhân kỷ niệm 50 năm ngày "Bắc Nam sum vầy".
Sáng 30/4, hơn 10.000 người thuộc lực lượng diễu binh, diễu hành sau khi đi qua Dinh Độc Lập (quận 1) đã tỏa về nhiều hướng của trung tâm TP.HCM. Hàng vạn người dân cổ vũ, bày tỏ sự tự hào và phấn khích mỗi khi đoàn đi qua.
Năm ấy, những thanh niên Hà thành nghe theo tiếng gọi “Ba sẵn sàng” đã gác bút nghiên, cắn tay lấy máu viết đơn nhập ngũ. Có người đã để lại một phần máu xương nơi chiến trường.
Những bước chân đều tăm tắp, ánh mắt kiên cường và đội hình chỉnh tề của các chiến sĩ trong lễ diễu binh đã tái hiện khí thế hào hùng của ngày non sông thống nhất.
Ngày 30/4/1975, khi tiếng loa phát thanh vang vọng báo tin miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà Đặng Thị Xuân cũng bật khóc trong hạnh phúc, tưởng rằng chồng mình sẽ sớm trở về.
Tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có bài diễn văn quan trọng.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những bài học kinh nghiệm có giá trị sâu sắc. Đó là bài học về lòng nhân ái, hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai sau chiến thắng.
Hàng nghìn người dân có mặt từ sáng sớm, xếp hàng chờ khoảnh khắc lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Trong lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, sự góp mặt của các đoàn quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia đã mang đến sắc màu quốc tế trang trọng.
Hàng loạt tiêm kích, trực thăng hiện đại của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam xuất hiện trên bầu trời TP.HCM trong đại lễ 30/4, khiến người dân thích thú.
Dàn đại bác vang trời tại Công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM), đánh dấu sự bắt đầu của màn diễu binh, diễu hành khiến người dân trầm trồ và tự hào.
Sáng 30/4, từ rất sớm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo quốc tế đã có mặt tại khu vực lễ đài để tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Nhiều cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu Giải phóng miền Nam từ 50 năm trước cùng hòa vào dòng người từ đêm ngày 29/4, chờ chứng kiến không khí hào hùng của đại lễ 30/4.
Sáng 30/4, đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức tại TP.HCM.
Rạng sáng 30/4, các đoàn chiến sĩ chỉnh tề đội ngũ trên những tuyến đường trung tâm TP.HCM, sẵn sàng cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước.
Sáng 30/4, sau khi qua lễ đài trong sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các khối diễu binh, diễu hành tiếp tục tỏa ra 4 hướng trên các đường phố TP.HCM. Hàng vạn người dân reo hò, cổ vũ.
Hàng nghìn người dân TP.HCM cũng hòa nhịp với các chiến sĩ, tạo nên một hình ảnh ấn tượng trong buổi tổng duyệt diễu binh vào sáng 27/4.
Trong đại lễ 30/4, các tiêm kích và máy bay chiến đấu sẽ thực hiện màn nhào lộn trên bầu trời khu vực gần đường Lê Duẩn, sau đó thả mồi bẫy nhiệt dọc theo sông Sài Gòn. Trong khi đó, đội hình trực thăng sẽ kéo cờ bay qua tuyến đường này, góp phần tạo nên màn trình diễn không quân đặc sắc.