Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời TP.HCM sáng 30/4

Hàng loạt tiêm kích, trực thăng hiện đại của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam xuất hiện trên bầu trời TP.HCM trong đại lễ 30/4, khiến người dân thích thú.

Cảm xúc 'tự hào, hạnh phúc' khi chứng kiến lễ diễu binh 30/4 Sáng 30/4, hơn 10.000 người thuộc lực lượng diễu binh, diễu hành sau khi đi qua Dinh Độc Lập (quận 1) đã tỏa về nhiều hướng của trung tâm TP.HCM. Hàng vạn người dân cổ vũ, bày tỏ sự tự hào và phấn khích mỗi khi đoàn đi qua.
Tiem kich SU30-MKII anh 1

Lúc 7h40, biên đội 10 trực thăng bay đội hình 3-4-3 kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cất cánh từ sân bay Biên Hòa, tiến vào trung tâm TP.HCM. Ảnh: Đinh Hữu Cương.

Tiem kich SU30-MKII anh 2

Dẫn đầu đội hình là các máy bay Mi-8T, Mi-17, Mi-171. Đây là các loại máy bay trực thăng được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; vận chuyển quân sự, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và sử dụng để đào tạo, huấn luyện giáo viên, tổ bay cho học viên trong nước và quốc tế. Ảnh: Đinh Hữu Cương.

Tiem kich SU30-MKII anh 3

Biên đội 3 chiếc máy bay trực thăng bay lượn trên bầu trời TP.HCM

Tiem kich SU30-MKII anh 4

Các máy bay Yak-130 nối tiếp bay vào trung tâm TP.HCM. Đây là loại máy bay huấn luyện chiến đấu có khả năng bay trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày và đêm; được trang bị vũ khí có khả năng tiêu diệt chính xác các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.

Tiem kich SU30-MKII anh 5

Máy bay có khả năng trực ban chiến đấu và huấn luyện, đào tạo phi công chiến đấu mang lại hiệu quả cao.

Tiem kich SU30-MKII anh 6

Phi đội 7 chiếc tiêm kích 7 Su-30MK2 xuất phát từ sân bay Biên Hòa. Sau khi lượn qua khu vực trung tâm thành phố, nơi đặt khán đài chính của sự kiện, biên đội 3 chiếc Su30-MKII vòng ra dọc sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm.

Tiem kich SU30-MKII anh 7

Khi đến khu vực tòa nhà Bitexco, biên đội đồng loạt thả đạn nhiễu rực sáng bầu trời. Mỗi tiêm kích bắn 48 quả đạn nhiễu. Ảnh: Đinh Hữu Cương.

Tiem kich SU30-MKII anh 8

Thời tiết TP.HCM trong buổi sáng 30/4 có nắng nhẹ, tuy đôi lúc trời có mây mù nhưng không ảnh hưởng đến kế hoạch bay cũng như việc theo dõi của người dân, du khách.

Tiem kich SU30-MKII anh 9

Đây là loại máy bay tiêm kích đa năng siêu âm thế hệ mới, hiện đại; có ưu điểm vượtt trội về tính năng kỹ, chiến thuật; dùng để tiêu diệt các loại máy bay đối phương trong cả điều kiện giản đơn lẫn phức tạp, cả ngày và đêm.

Tiem kich SU30-MKII anh 10

Hình ảnh biên đội máy bay Su-30MKII thả đạn nhiễu trên bầu trời TP.HCM gây ấn tượng. Ảnh: Khôi Đặng.

Tiem kich SU30-MKII anh 11

3 chiếc tách nhóm chao lượn tung bẫy nhiệt. Việc thả bẫy nhiệt ở vị trí này đã được Quân chủng Phòng không - Không quân tính toán kỹ vì nơi đây cách Dinh Độc Lập chừng một km, gần sông, đảm bảo an toàn và nhiều người có thể chiêm ngưỡng.

21 loạt đại bác rền vang trời TP.HCM kỷ niệm ngày thống nhất Sáng 30/4, tại khu vực bờ sông Sài Gòn, TP.HCM trang trọng tổ chức nghi lễ bắn 21 loạt đại bác nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Âm vang hào hùng nhắc nhớ thời khắc lịch sử trọng đại và tri ân sâu sắc đến những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cao cấp dự đại lễ 30/4

Sáng 30/4, từ rất sớm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo quốc tế đã có mặt tại khu vực lễ đài để tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.

Toàn cảnh diễn biến đại lễ 30/4 ở TP.HCM

21 loạt đại bác được khai hỏa trên nền Quốc thiều của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng chính là pháo hiệu để mở màn cho lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước.

Hàng vạn người ngồi chật kín đường phố TP.HCM trong đại lễ 30/4

Suốt từ chiều tối 29/4 đến rạng sáng 30/4, hàng vạn người đã đổ về trung tâm TP.HCM để chờ xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

Quỳnh Danh

Bạn có thể quan tâm