Bọ độc, vảy cá và loạt thứ lạ được thương lái Trung Quốc thu mua
Dù “gậy ông đập lưng ông” không biết bao lần, nhiều nông dân vẫn tiếp tục khai thác tận diệt hàng loạt nông sản để đáp ứng nhu cầu thu mua lạ của thương lái Trung Quốc.
14 kết quả phù hợp
Dù “gậy ông đập lưng ông” không biết bao lần, nhiều nông dân vẫn tiếp tục khai thác tận diệt hàng loạt nông sản để đáp ứng nhu cầu thu mua lạ của thương lái Trung Quốc.
Hết cơ hội lừa dân miền xuôi, thương lái Trung Quốc len lỏi lên các vùng miền núi, vùng giáp biên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết để dụ dỗ người dân đi bắt đỉa bán với giá cao ngất.
Một số địa phương miền Nam đang xảy ra hiện tượng thương lái ồ ạt mua sầu riêng non với mức giá cao gấp 3 lần so với cùng thời điểm năm ngoái, để nhập cho các đầu mối Trung Quốc.
Việc thương lái Trung Quốc mua nông sản “lạ” cũng gây nhiễu loạn thị trường, có thể dẫn tới phá vỡ quy hoạch trồng trọt.
“Cơn lốc đá lạ” đã làm cho các thôn xóm, bản làng vùng biên tỉnh Kon Tum đảo lộn. Đâu đâu người dân cũng rôm rả, bàn tán việc mua bán đá.
Chỉ sau một ngày người dân xã Khánh Sơn (Nam Đàn, Nghệ An) đã bắt, tiêu diệt được 18 con rắn lục đuôi đỏ. Số rắn bị tiêu hủy trong thời gian tới dự kiến còn nhiều hơn.
Tại các cánh đồng huyện Can Lộc, Đức Thọ… tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện một vài nhóm phụ nữ lạ đi lùng bắt đỉa với số lượng lớn.
Kể cả khi có căng thẳng biển Đông hay khi vẫn quan hệ bình thường, chúng ta đều phải lo đến chuyện làm sao giảm dần sự phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế.
Thật ra nông dân đã cảnh giác với những chiêu trò của thương lái Trung Quốc, nhưng vì lợi nhuận lớn, nhiều mặt hàng không giá trị được đẩy giá trên trời khiến nhiều người mắc bẫy.
Trước khi tỉnh Vĩnh Long cảnh báo người dân không bán lá khoai lang cho lái buôn Trung Quốc, hàng chục vụ việc mua hàng kiểu bất thường cũng đã diễn ra.
Khoảng 2-3 tháng nay trên địa bàn một số địa phương ở miền Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Vĩnh Phúc… có tình trạng nông dân đổ xô đi bắt, thu mua ốc bươu vàng.
Trước tình trạng người dân đổ xô đi bắt đỉa trong thời gian qua, Phó chủ tịch xã Đại Đình (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã yêu cầu các hộ trên địa bàn xã phải ký cam kết chấm dứt việc thu mua đỉa.
Với việc bắt đỉa, mỗi người thu khoảng 350.000 đồng/ngày, con số này tương đương với số tiền kiếm từ trồng lúa trong cả tháng. Vì thế, nhiều gia đình bỏ hoang đồng ruộng, kéo cả nhà đi tìm đỉa.
Bỏ tiền tạo nên “cơn sốt” đỉa bằng những lần tăng giá, sau khi thu mua với giá cũ, các thương lái Trung Quốc đã nhập lại hàng cho đầu nậu người Việt bằng giá mới rồi biến mất.