Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, hai trẻ em sinh sống tại TP.HCM đã tử vong sau tai nạn đuối nước. Đáng chú ý, cả hai vụ việc đều xảy ra tại hồ bơi cạn, có giáo viên và nhân viên cứu hộ giám sát.
"Mỗi người sẽ trải qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Có lúc đến, có lúc đi và có lúc dừng lại. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi", Lê Khánh chia sẻ.
Chỉ cần suy nghĩ khác đi, mạnh dạn hành động, tự tin sống với đam mê và vui với những chọn lựa, chúng ta có thể sống một cuộc đời kỳ thú theo tinh thần tiến bước sống đầy.
Sự tương phản giữa người phụ nữ thế kỷ 18 đọc sách và một cô cậu trẻ tuổi dán mắt vào điện thoại cho thấy những cách thức khác nhau chúng ta kiến tạo bản sắc thông qua việc đọc.
Trong khi học sinh đang chuẩn bị nghỉ hè thì thầy Lê Trung Sứng lại tất bật với công việc quen thuộc suốt hơn 20 năm nay: Bơi thử, dò đường để sẵn sàng cho khóa học bơi miễn phí.