Sau gần hai thập kỷ chờ đợi, Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu tiên ghi nhận một cá thể hồng hạc con đầu tiên được sinh ra và nuôi dưỡng tự nhiên, ghi dấu bước tiến trong công tác bảo tồn.
Đã rất nhiều lần tới công tác ở Hà Nội nhưng các nghệ sĩ miền Nam như Huỳnh Lập, Nguyên Khang và Minh Luân đều thừa nhận chuyến đi lần này là đặc biệt, đáng nhớ nhất.
Cụ bà hàng ngày tự nguyện ăn cơm trắng, bánh mì không, để dành những đồng tiền ít ỏi, mua thức ăn cho đàn mèo hoang, chim sẻ, sóc... ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM).
Vườn quốc gia Cát Tiên, Thảo Cầm Viên, Đà Lạt... là những địa điểm đang được tô hồng bởi muồng hoa đào, thu hút du khách tìm đến ngắm cảnh, trải nghiệm.
Ngày 30/4, nhiều gia đình và giới trẻ đến Thảo Cầm Viên (quận 1). Các địa điểm vui chơi ở trung tâm TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng thu hút du khách.
Việc khách tham quan ném đồ vật vào chuồng thú có thể khiến chúng gặp nguy hiểm khi ăn phải và thay đổi hành vi tâm lý. Tuy nhiên, rất ít trường hợp bị xử phạt được ghi nhận.
Ngày 10/4, Thảo Cầm Viên đón lượng lớn khách tham quan dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Từ 10h, người dân bắt đầu đến rất đông, các khu nuôi giữ thú chật kín người.
Trong Hội nghị nhà chung cư Sunrise Riverside bầu Ban quản trị mới, cư dân bày tỏ nguyện vọng tăng thêm tiện ích và diện tích vui chơi cho trẻ em ở nội khu.
Đầu năm mới Nhâm Dần, người chăm sóc đàn hổ ở Thảo Cầm Viên (TP.HCM) mong muốn những chú hổ ở đây sẽ có điều kiện sống tốt hơn và các cá thể con sẽ sớm chào đời.
Theo ghi nhận của Zing, dù đông khách tới vui chơi, phần lớn người dân có ý thức xếp hàng, việc bán và soát vé diễn ra nhanh gọn, không có tình trạng ùn tắc, chờ đợi.