Nửa ngày đợi thông đường vì sạt lở đất ở Hà Giang
Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 4C trên địa phận huyện Quản Bạ, Hà Giang bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt hoàn toàn từ sáng 27/6.
Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 4C trên địa phận huyện Quản Bạ, Hà Giang bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt hoàn toàn từ sáng 27/6.
Mẹ mất vì bệnh ung thư gan năm 2016, bố đi làm từ sáng tới tối, mọi việc trong gia đình và chăm sóc 3 đứa em dồn lên đôi vai cô gái 18 tuổi Tống Thị Định.
Định là chị cả trong gia đình có 4 người con, bố em là ông Tống Quang Hợi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt nên cô bé vừa học hết lớp 12 phải tự mình quán xuyến mọi việc.
Thầy Nguyễn Xuân Khang kể về cô bạn cùng lớp mất trước ngày tốt nghiệp THPT giữa lúc chiến tranh ác liệt nhất.
Dù lượng người mua không nhiều trong sáng mùng 5/5 âm lịch, nhiều cửa hàng ở Hà Nội đã không còn rượu nếp để bán, còn giá mận tăng gấp đôi.
Cha mẹ được vào sân trường và giải đề ngay khi các con đang làm bài là hình ảnh tại buổi thi vào lớp 6 trường Marie Curie (Hà Nội), sáng 17/6.
Nhà trường nêu cao sự thân thiện trong kỳ thi. Giữa hai ca, các con được thưởng thức bánh ngọt, nước giải khát. Cha mẹ được vào trong trường và giải đề thi.
Biển báo đường một chiều đã được dựng lên cả tháng nay và có lực lượng chức năng hướng dẫn nhưng nhiều phương tiện vẫn bất chấp đi ngược chiều.
Một đoạn đường Cát Linh (Hà Nội) được rào lại gần một tháng nay để phục vụ cho công trình tuyến đường sắt đô thị và trở thành bãi giữ xe tự phát.
Câu chuyện với Nguyễn Ngọc Mỹ bắt đầu bằng danh xưng "ái nữ nghìn tỷ" và tiếp tục với những chia sẻ cởi mở của nữ doanh nhân trẻ thế hệ F2 về kinh doanh, cuộc sống.
"Quê em ở Trường Sa / Những đảo chìm đảo nổi / Quê em có biển trời / Bốn mùa xanh bao la / Sinh ra ở Trường Sa / Em là con của biển…".
“Quê em ở Trường Sa/ Những đảo chìm đảo nổi/ Quê em có biển trời/ Bốn mùa xanh bao la/ Sinh ra ở Trường Sa/ Em là con của biển…”
Nhan Phúc Vinh chủ động né tránh Nhã Phương vì bản thân không phải là người thích ồn ào, thị phi. Về phía Nhã Phương, nữ diễn viên tái khẳng định hai người chỉ là bạn bè.
Mặc những lời xì xào xung quanh, ông Tống Phước Phúc vẫn chấp nhận cưu mang phụ nữ mang bầu ngoài ý muốn và nuôi 20 đứa trẻ suýt không thể chào đời khi còn trong bụng mẹ.
Lặn lội đi nhặt xác những đứa trẻ kém may mắn sau đó chôn cất, ông Tống Phước Phúc hàng ngày vẫn làm công việc đó dù từng bị nhiều người nghi ngờ.
16 trai làng tranh nhau quyết liệt quả cầu 20 kg dưới trời nắng nóng tại lễ hội vật cầu bùn (Bắc Giang) chiều 26/5.
Cảnh hiếp dâm dài khoảng 7 phút trên màn ảnh được thực hiện trong gần 4 tiếng đồng hồ. Dàn diễn viên, đặc biệt là Thanh Hương sau khi hoàn thành phân đoạn đã gần như kiệt sức.
Cảnh hiếp dâm được bố trí quay từ 20h, khi trời đã tối hẳn. Càng sát giờ quay, không khí càng tất bật, gấp rút. Ai nấy đều nỗ lực hơn gấp đôi, gấp ba bình thường.
Sáng 24/5, tại Thư viện quốc gia Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Hiệp hội Xuất bản Nhật Bản phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Bản quyền Sách Việt Nam - Nhật Bản.
Những cử chỉ quyến luyến, giọt nước mắt khẽ lăn, vần lưu bút chia tay đời học sinh… là những hình ảnh xúc động trong lễ bế giảng của một số trường THPT ở Hà Nội.
Cử chỉ quyến luyến, giọt nước mắt khẽ lăn, dòng lưu bút viết vội là những hình ảnh xúc động trong lễ bế giảng, chia tay học sinh lớp 12 của trường THPT Việt Đức, Phan Đình Phùng.