Tổng Bí thư xúc động đọc lời Điếu truy điệu Đại tướng
Tại lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo nghi thức quốc tang sáng nay 13/10 tại Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội.
550 kết quả phù hợp
Tổng Bí thư xúc động đọc lời Điếu truy điệu Đại tướng
Tại lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo nghi thức quốc tang sáng nay 13/10 tại Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội.
Trận đánh lớn nhất cuộc đời Tướng Giáp
Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 là chiến dịch quân sự lớn nhất của quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Lễ viếng Đại tướng tại nhiều nước trên thế giới
Cùng với thời điểm Quốc tang tại Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng tổ chức lễ truy điệu và mở sổ tang để lãnh đạo và nhân dân các nước, cũng như kiều bào Việt đến dâng nén...
Người dân được vào viếng mộ Đại tướng sau lễ táng
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài khẳng định, sẽ cho phép người dân vào viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi tổ chức xong lễ an táng.
Sáng nay diễn ra lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
7h30 sáng nay 12/10, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức được bắt đầu tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội. Thời gian Lễ viếng Đại tướng kéo dài đến 21h cùng ngày.
Chuyện tướng Giáp cắt tóc ở Cuba
Tôi sững người khi thủ trưởng bảo: “Bin cắt tóc cho anh Văn”. Tôi đặt ghế trước gương lớn, mời Đại tướng ngồi, rồi cố bình tâm thao tác nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp.
Dự kiến 17h chiều 13/10, kết thúc lễ an táng Đại tướng
Chiều 10/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã họp với các bộ, ngành là Thành viên Ban Tổ chức Lễ Quốc tang về công tác triển khai tổ...
Những trận chiến lẫy lừng trong lịch sử Việt Nam (kỳ 2)
Trận hải chiến lớn nhất lịch sử Rạch Gầm - Xoài Mút và chiến dịch Điện Biên Phủ là những thắng lợi mãi vang danh trong lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Clip dòng sông người không có điểm kết thúc ngày 10/10
19h tối 10/10, hàng chục nghìn người dân vẫn tiếp tục xếp hàng dài, ăn vội suất cơm trên hành trình tiến về số nhà 30 Hoàng Diệu để được thắp hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cửa đóng lại, lệ tuôn rơi trên má người đến muộn
21h30 ngày 10/10, cửa nhà Đại tướng đóng lại. Rất đông người vẫn đứng ngoài... Giọt nước mắt lăn dài trên má những người không vào kịp.
Lựu pháo diễn tập lễ tang trước nhà Đại tướng
Buổi sáng cuối cùng của ngày viếng Đại tướng, công tác diễn tập lễ tang đã được tiến hành trước sự chứng kiến của hàng nghìn đồng bào.
Danh sách tuyến phố cấm ở Hà Nội ngày Quốc tang
Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an thành phố Hà Nội vừa có thông báo chính thức về danh sách các tuyến phố cấm ở Hà Nội ngày tổ chức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Phim 3D xúc động về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bộ phim ngắn đầy xúc động và chân thực này hiện đang được xem và chia sẻ rất nhiều trên cộng đồng mạng.
Lối đánh táo bạo của Tướng Giáp trong chiến dịch biên giới
Chiến dịch biên giới năm 1950 là chiến dịch chủ động tấn công với lối “đánh điểm diệt viện” của quân đội Việt Minh dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Buổi hội chẩn cuối cùng qua lời kể êkip phục vụ Đại tướng
"Chúng tôi đứng quanh Đại tướng và chia sẻ những phút giây gần gũi với ông. Nhưng trong lòng bắt đầu cảm nhận được sự mất mát thật lớn” - một điều dưỡng đã chia sẻ khi nói về những giây phút cuối...
Gia đình lập mạng xã hội về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trang mạng xã hội chính thức về Đại tướng đã được thành lập. Đây là nơi đăng tải những thông tin quý giá về Đại tướng cũng như là nơi sẻ chia, đón nhận tình cảm của đồng bào dành cho vị tướng vĩ đại.
Trận đánh lớn đầu tiên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiến dịch biên giới Việt Bắc năm 1947 là chiến dịch quân sự lớn đầu tiên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Nhiều lần xót xa nhìn bữa cơm Đại tướng
"Bữa trưa của Đại tướng và phu nhân có khi chỉ có chút cơm trắng và 2 quả trứng luộc. Ông nhường bà và bà lại nhường ông", Đại tá Trần Hồng, người chụp ảnh riêng của Đại tướng, chia sẻ.
Bác Hồ đã chọn vị tướng tài của dân tộc như thế nào
“Quân đội ta quen gọi Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là Anh cả. Cách gọi thân ái ấy rất đúng với tinh thần và lịch sử của Quân đội ta…”.
Những người lính thầm lặng bên Đại tướng
Người lính gác ở cổng ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, lặng đi một hồi mới thốt được nên lời khi nói về Đại tướng. Anh bàng hoàng, buồn thương và tiếc nuối khi nghe tin bác ra đi.