Giáo hoàng tự nhận là 'người hùng của những người nghèo'
Người đứng đầu tòa thánh Vatican tự nhận ông là "người hùng của những người nghèo" khi phát biểu trước lãnh đạo 193 thành viên của Liên Hợp Quốc hôm 25/9.
181 kết quả phù hợp
Giáo hoàng tự nhận là 'người hùng của những người nghèo'
Người đứng đầu tòa thánh Vatican tự nhận ông là "người hùng của những người nghèo" khi phát biểu trước lãnh đạo 193 thành viên của Liên Hợp Quốc hôm 25/9.
Nằm sấp trên bãi biển để tưởng nhớ cậu bé di cư Syria
Hàng chục người mặc trang phục giống bé trai Syria tử nạn trong hành trình tới châu Âu đã nằm trên bãi biển ở Morocco nhằm tưởng nhớ em bé đoản mệnh.
Thời tiết ngày 1-2/9 như thế nào?
Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương vừa phát đi bản tin chi tiết về thời tiết khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội các ngày 1-2/9. Theo đó sáng 2/9, Hà Nội sẽ không mưa.
Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đến với con em gia đình chính sách
Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, quỹ sữa "Vươn cao Việt Nam" đã tổ chức trao sữa cho con em chính sách có công với cách mạng tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Một kỳ họp hợp lòng dân
Chiều 26/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII.
Tâm sự của nam diễn viên 'bị ghét nhất' Việt Nam
"Nhiều khi tôi đi xe buýt hay ra bến tàu cứ nghe thấy tiếng xì xào sau lưng nào là thằng chó, thằng mèo, thằng khốn nạn trong phim nào đấy", diễn viên Tùng Dương nói.
Chiều 27/4, hàng trăm cựu chiến binh thuộc các quân đoàn 1, 2, 3, 4 và 232 - năm cánh quân đã làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh, đã hội tụ về điểm hẹn hội trường Thống Nhất.
Khám phá 5 điểm lịch sử hút khách ở Sài Gòn dịp 30/4
Nếu đến TP HCM, bạn nên tranh thủ ghé qua những địa điểm lịch sử nổi bật của thành phố mang tên Bác nhân dịp lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.
Gần 20 bạn trẻ đã xây dựng thành công bốn tủ sách cộng đồng tại các địa điểm công cộng ở Hà Nội.
Tư lệnh Mỹ cảnh giác mưu đồ của Trung Quốc trên Biển Đông
Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Harry B. Harris hôm 31/3 cảnh báo về âm mưu của Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” tại Biển Đông.
Xe đưa linh cữu ông Lý Quang Diệu về dinh tổng thống
Linh cữu của ông Lý Quang Diệu đã về đến Istana (dinh Tổng thống Singapore) vào đầu giờ chiều ngày 23/3 để người dân đến viếng.
Công an xác minh nhóm người ngăn tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma
Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, công an Hà Nội đang điều tra, xác minh về lực lượng mặc áo đỏ có in logo DLV gây mất trật tự tại hồ Hoàn Kiếm.
13/3: Đặt đá xây khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN cho biết, lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sẽ được tổ chức vào ngày 13/3.
Các Facebook Fanpage chuẩn bị đón bão sụt like
Trang chủ của Facebook vừa đưa ra thông báo, mạng xã hội này sẽ tiến hành cập nhật và xóa bỏ những tài khoản ngừng hoạt động và mang ý nghĩa tưởng niệm.
Thế giới tưởng niệm thảm họa sóng thần 2004
Hàng ngàn người dân Indonesia hôm nay tổ chức một buổi lể tưởng niệm tại tỉnh Aceh - tâm chấn của trận sóng thần tại Ấn Độ Dương năm 2004.
10 công trình vĩ đại suýt biến mất
Tháp Eiffel, tượng Nhân sư, Nhà Trắng và nhiều công trình vĩ đại khác đã suýt biến mất nếu không có sự can thiệp của một số cá nhân.
Kiếm tiền từ dịch vụ vẽ báo tường kiểu xưa dịp 20/11
Thắng thế công nghệ đồ họa, dịch vụ vẽ báo tường kiểu xưa đang nở rộ tại Hà Nội, mang lại khoản thu nhập hàng chục triệu cho các chủ bút trong dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.
‘Ngôi đền’ chất chứa chuyện đời các nạn nhân vụ 11/9
Phòng Gia đình, nơi thân nhân nạn nhân vụ 11/9 chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời người quá cố, nằm không xa Trung tâm Thương mại Thế giới bị đánh sập hôm 11/9/2001.
Chàng trai ung thư tưởng niệm sống để trải nghiệm chết
Dù chưa qua đời nhưng chàng trai này vẫn quyết định tổ chức lễ tưởng niệm và vờ như mình đã chết để… trải nghiệm.