Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ronaldo gây tranh cãi

HLV Al Nassr bảo vệ Cristiano Ronaldo, còn phía Al Hilal nhạo báng hành vi của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Phút 86 ở thất bại 1-2 của Al Nassr trước Al Hilal sáng 9/4, Cristiano Ronaldo và Ali Al Bulayhi va chạm ở sát đường biên dọc. Trong khoảnh khắc mất bình tĩnh, CR7 thúc cùi chỏ vào ngực đối thủ. Al Bulayhi ngay lập tức ngã ra sân với vẻ đau đớn.

Trọng tài chính Al Hoaish chạy đến, rút thẻ đỏ trực tiếp cho Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha kêu oan nhưng không thành. Anh giơ nắm đấm về phía ông Al Hoaish rồi quay lưng bỏ đi trong sự bất lực.

HLV Luis Castro bảo vệ Ronaldo và cho rằng cầu thủ Al Hilal ăn vạ. "Quyết định không chính xác. Hậu vệ Al Hilal giả vờ rằng anh ta bị đánh vào mặt. Đó là một tình huống đóng kịch. Sự tiếp xúc là rất nhỏ. Họ lợi dụng và khiêu khích Ronaldo. Đáng lẽ trọng tài VAR phải quan sát tốt hơn và tư vấn cho tổ trọng tài chính", Goal dẫn lời ông Castro.

Ngược lại, HLV Jorge Jesus của Al Hilal khẳng định: "Ronaldo là tấm gương, là hình mẫu cho đông đảo cầu thủ trên thế giới. Anh ta không quen với việc thua cuộc trong sự nghiệp. Việc Ronaldo mất tinh thần và không thể kiểm chế cảm xúc khi thất bại là điều đương nhiên".

"Al Nassr phòng ngự với 5 hậu vệ như chúng tôi mong đợi. Tuy nhiên, chúng tôi trình diễn lối chơi mang tính chiến thuật cao. Al Hilal vượt trội về mặt kỹ thuật và thể lực, qua đó giành chiến thắng mà không có Neymar và Mitrovic. Lẽ ra tỷ số có thể đậm hơn", vị này nói thêm.

Ronaldo và đồng đội đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải này. Cúp Nhà Vua là danh hiệu khả dĩ nhất dành cho Al Nassr. Đội bóng này sẽ chạm trán Al Khaleej ở bán kết vào ngày 2/5.

Ronaldo dọa đấm trọng tài khi nhận thẻ đỏ

Rạng sáng 9/4, Al Nassr thua Al Hilal 1-2 ở bán kết Siêu cúp Quốc gia.

Đội của Ronaldo chưa đầu hàng trước Al Hilal

Rạng sáng 6/4 (giờ Hà Nội), Al-Nassr có chiến thắng 1-0 trước Damak ngay trên sân đối thủ thuộc vòng 27 Saudi Pro League.

Ronaldo quá hay

Cristiano Ronaldo trung bình ghi hơn 1 bàn mỗi trận cho Al Nassr, thành tích hiếm thấy đối với một cầu thủ đã 39 tuổi.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Minh Nghi

Bạn có thể quan tâm