Theo Chosun, Rain gây chú ý khi tái xuất màn ảnh nhỏ trong dự án truyền hình mới của Netflix mang tên Bloodhounds 2, lên sóng từ 3/4. Trong phim, tài tử hóa thân Baek Jung, một phản diện lạnh lùng, nguy hiểm và vô tình. Đây cũng là lần đầu tiên trong 24 năm sự nghiệp Rain thử sức với vai phản diện.
Tại buổi ra mắt phim, nam diễn viên chia sẻ anh dành nhiều công sức nghiên cứu vai diễn. Vì quá nhập tâm, sau khi kết thúc công việc và trở về nhà, Rain vẫn vô thức bộc lộ ánh mắt và hành động hung dữ của nhân vật, khiến bà xã Kim Tae Hee phải phàn nàn. "Ánh mắt và động tác phải trông thật đáng sợ, tôi đã vô tình thể hiện điều đó ngay cả khi ở nhà, suýt nữa thì bị vợ mắng", tài tử dí dỏm kể lại.
|
| Tạo hình của Rain trong phim. Ảnh: Netflix. |
Rain tiết lộ anh là fan của đạo diễn Kim Joo Hwan nên đã nhận lời ngay khi được mời tham gia Bloodhounds 2. Dù là lần đầu đóng vai phản diện, anh không gặp quá nhiều trở ngại trong quá trình ghi hình.
"Đạo diễn yêu cầu tôi rất nhiều, phải khiến hai nhân vật chính trở nên thảm hại, trên mặt thì cười nhưng ánh mắt không được cười, phải mang cảm giác rất tà ác, cơ thể không được quá cơ bắp nhưng vẫn phải biết quyền Anh và đánh thật giỏi", Rain chia sẻ.
Dựa trên webtoon nổi tiếng, Bloodhounds là tựa phim hành động kể về hai người trẻ tuổi bước vào thế giới của những kẻ cho vay nặng lãi rồi bị cuốn vào mạng lưới của những thế lực đen tối.
Nhân vật của Rain là Baek Jung, một cựu võ sĩ UFC cao lớn và cơ bắp được mệnh danh là vua trên võ đài. Gã điều hành một giải đấu quyền Anh bất hợp pháp.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.