CEO Kingsport: 'Hành trình nhân ái cho tôi thấy ý nghĩa cuộc đời'
"Hành trình nhân ái Kingsport" năm nay dự kiến tặng 40.000 máy đo huyết áp cho người lớn tuổi. Với ông Lê Trường Mạnh, CEO Kingsport, đây là cách xây dựng thế hệ tương lai.
217 kết quả phù hợp
"Hành trình nhân ái Kingsport" năm nay dự kiến tặng 40.000 máy đo huyết áp cho người lớn tuổi. Với ông Lê Trường Mạnh, CEO Kingsport, đây là cách xây dựng thế hệ tương lai.
Trước tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên Xa lộ Hà Nội, đoạn qua thành phố Thủ Đức (TP.HCM), nhiều tài xế phải rời phương tiện xuống đường ăn cơm trưa, nghỉ ngơi.
Ngày 23/1, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chật kín người về quê ăn Tết. Khu vực làm thủ tục an ninh đông nghịt người xếp hàng chờ soi chiếu.
Hai năm liên tiếp, thưởng Tết Nguyên đán giảm. Năm nay, mức thưởng cao nhất cả nước là 1,43 tỷ đồng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ở Đà Nẵng.
Công việc kinh doanh bị ảnh hưởng vì dịch bệnh, vợ chồng anh Hiếu rời Đà Lạt về quê Đồng Nai trồng trọt, chăn nuôi. Sau một năm, họ không còn muốn trở lại thành phố.
Phải đến khi người nhà ở thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) đến trạm y tế xã hỏi giúp thông tin, Hoàng Ngọc Sơn (27 tuổi) mới biết mình phải cách ly tại nhà 7 ngày nếu trở về từ Hà Nội.
Liên minh Hưng Thịnh, Đồng Tâm, Trường Thành sẽ tập trung triển khai dự án tại 4 tỉnh - thành phía Nam, giá bán sản phẩm dự kiến 20-25 triệu/m2, tùy vào khu vực.
Nhiều người hay gọi bờ hồ Xuân Hương, Đà Lạt là “xóm đậu nành không ngủ”. Xóm thường họp vào chập tối, duy trì đến khuya hoặc rạng sáng hôm sau.
Trong 2 năm biến động vì dịch bệnh, nhiều người rời bỏ cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố để về vùng quê yên bình. Không ít cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục hậu Covid-19.
Theo WB, dịch Covid-19 đã tạo nên bước thụt lùi trong cuộc chiến chống đói nghèo trên thế giới. Tình trạng bất bình đẳng trên toàn cầu cũng ngày càng nghiêm trọng.
Gặp khó khăn do dịch bệnh cộng thêm giá nhà đắt đỏ, nhiều người dân xứ củ sâm quyết định về vùng quê canh tác hoặc đơn giản là tận hưởng cảm giác thoát khỏi thành phố.
Kana Hashimoto (25 tuổi) từng chăm chỉ làm việc ở vị trí rất thấp trong công ty bảo hiểm tại Tokyo với ước mơ có một trang trại khi về hưu, theo The Washington Post.
Khi đường bay mở lại, hành khách mua vé tới TP.HCM để thi đấu, lên kế hoạch du học, thăm con cái hoặc quay lại nhịp sống thường nhật sau thời gian rời thành phố về quê tránh dịch.
Sau khi có con đầu lòng, vợ chồng chị Min chuyển từ thành phố Frankfurt về vùng ngoại ô Đức sinh sống. Anh hàng ngày lái xe 100 km đi làm, còn chị ở nhà chăm con, làm vườn.
Sau một năm bỏ phố về quê, Ly cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa, không còn xô bồ, tất bật như trước.
Khu nhà trọ với hơn 100 phòng sát nhau, những câu chuyện bỏ phố về quê và chuyến bay đầu tiên giữa Hà Nội với TP.HCM là những hình ảnh gây chú ý tuần qua trên Zing.
Dù đôi khi nhớ cuộc sống tấp nập nơi thành thị, Nhân chưa từng hối hận khi chọn về quê để phát triển dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm xanh thay thế rác thải nhựa.
Có thêm kỳ nghỉ dài khi dịch Covid-19 bùng phát, những đứa trẻ gốc Hà Nội theo bố mẹ bỏ phố về quê ngày ngày dắt nhau khám phá núi rừng, vừa chơi vừa học.
Cử tri quận 7 và huyện Nhà Bè chia sẻ sự đau lòng khi nhìn cảnh người dân rời TP.HCM về quê và đề nghị có chính sách hỗ trợ, sớm đưa công nhân trở lại làm việc.
Khi đến địa phận tỉnh Quảng Trị, đoàn người hồi hương xin ghé vào nghỉ chân trước hiên nhà người dân. Lúc này, một sản phụ bất ngờ chuyển dạ và sinh con.