'Đà Nẵng không có chỗ để dung thứ cho tội ác'
Sau khi nghi phạm vụ cưỡng bức chủ quán cà phê bị bắt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói: “Chính quyền cam kết mạnh mẽ với người dân không để Đà Nẵng thành chốn kiếm ăn của tội phạm".
179 kết quả phù hợp
Sau khi nghi phạm vụ cưỡng bức chủ quán cà phê bị bắt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói: “Chính quyền cam kết mạnh mẽ với người dân không để Đà Nẵng thành chốn kiếm ăn của tội phạm".
Sau khi hiếp dâm nữ chủ quán và làm một người khác bị thương ở Đà Nẵng, Nhân chạy xe máy về quê. Sau đó, thanh niên này xin tiền người quen trốn vào Sài Gòn.
Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết nghi phạm liên quan đến vụ án là Mạc Văn Nhân (24 tuổi, quê Quảng Nam).
Nạn nhân cũng như nhân chứng khẳng định "yêu râu xanh" mặc áo sơ mi trắng, đội mũ lưỡi trai, đi xe máy biển kiểm soát tỉnh Quảng Nam.
Cà phê chung cư như nét chấm phá độc đáo, giao thoa giữa sự trẻ trung và cổ kính tại thành phố Sài Gòn hiện đại và sôi nổi.
“Chúng tôi dù là bạn bè thân thiết cũng ít khi hỏi là ông (bà) bầu cho Donald Trump hay Hillary Clinton, nói ra rồi lại cãi nhau chí chát", luật sư N.T ở San Jose kể với Zing.vn.
Hàng loạt quán cà phê mở xuyên đêm tại TP.HCM để phục vụ giới trẻ tới trò chuyện. Nhiều người còn đến đây làm việc và học bài.
Tính từ bờ sông Sài Gòn đi vào, phía bên trái đường Charner mang số lẻ, bên phải mang số chẵn. Phía trái đường là nơi buôn bán khá sầm uất.
Phát hiện Nghĩa đang quan hệ với vợ mình, Huệ la lên liền bị người này hành hung. Tức giận, Huệ đã rút dao đâm khiến tình địch tử vong.
Kiến trúc sư trẻ Lê Ngọc Tuấn Anh đã chọn văn hóa để khởi nghiệp, với mong muốn đóng góp cho việc lưu giữ những công trình kiến trúc cổ của Việt Nam thông qua... những tờ giấy.
Hẹn hò tại những quán cà phê ẩn mình trong chung cư đã trở thành một xu hướng yêu thích của giới trẻ Sài thành thời gian gần đây.
Quán cà phê tồn tại 78 năm qua đang được ba chị em ruột, con của cụ Vĩnh Ngô, thừa kế, tiếp quản phục vụ khách. Vào mỗi buổi sớm, chủ quán tất bật pha chế, bưng bê.
Buổi chiều tháng Tư, nhạc sĩ Bảo Chấn ngó mông lung ra đường, chép miệng: “Mới còn hẹn nhau ngồi cà phê, vậy mà chưa gặp, ảnh đã đi”.
Sau các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM... đến nay, shisha, cỏ Mỹ đang được giới trẻ ở tỉnh Thừa Thiên - Huế tìm đến như một “thú vui”.
Sau một ngày đẩy chiếc xe lăn lê la khắp thành phố để ăn xin, người đàn ông vội đưa đứa trẻ lên xe máy chạy về nơi tạm trú.
Nhiều hàng quán tốn cả chục nghìn USD/tháng thuê mặt bằng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM, để mở dịch vụ ăn uống bình dân với mức giá 15.000-40.000 đồng/phần.
“Cháu thấy mỗi ngày ngồi trên giảng đường rất nóng ruột, khi cuộc sống bên ngoài sôi động, hấp dẫn, quyến rũ. Cháu quyết định dừng lại nửa đường, trước khi quá muộn".
Mấy ngày nay, niềm vui dâng đầy trong căn nhà tình thương của ông Võ Nhật Thống (ở làng Trúc Lâm, phường Hương Long, TP Huế) khi cả ba đứa con của ông cùng đậu đại học.
Mô hình học tiếng Anh này không phân biệt học sinh hay người lao động. Bất cứ ai có nhu cầu đều có thể đến quán cà phê vào chủ nhật hàng tuần để cùng rèn luyện ngoại ngữ này.
Học tiếng Anh tại quán cà phê là mô hình được các bạn trẻ áp dụng ở TP Huế.