Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quấy rối teen, rapper đi lao động 10 ngày

Tony Yayo, thành viên nhóm G-Unit bị phạt 10 ngày lao động công ích sau khi bị kết tội quấy rối cậu con trai 14 tuổi của đối thủ.

Quấy rối teen, rapper đi lao động 10 ngày

(Zing) - Tony Yayo, thành viên nhóm G-Unit bị phạt 10 ngày lao động công ích sau khi bị kết tội quấy rối cậu con trai 14 tuổi của đối thủ.

Quấy rối teen, rapper đi lao động 10 ngày

Tony Yayo, tên thật là Marvin Bernard, đã thú nhận tại tòa án Manhattan rằng: vào ngày 20/03/2007, anh đã phóng ra khỏi một chiếc xe thể thao và "liếc nhìn" James Rosemond Jr. theo một cách "có ý đe dọa dùng vũ lực."

Gã trai 29 tuổi Tony Yayo, đồng sự của 50 Cent, đầu tiên bị kết tội đã tát cậu bé, vốn là con của Cynthia Reed và Jimmy "Henchman" Rosemond, nhân vật có máu mặt thuộc Czar Entertainment và là quản lý của The Game, đối thủ của Tony.

Luật sư của Tony đưa ra trước tòa bằng chứng rằng bạn của Tony, Lowell Fletcher, đã thú nhận với cảnh sát Lowell mới là người đã tát cậu bé và Tony chỉ lôi Lowell đi. "Fletcher thấy một cậu bé mặc áo thun Czar Entertainment. Fletcher tát cậu bé và túm lấy chiếc áo. Lúc này Marvin Bernard (Tony Yayo) ra khỏi xe, cố ngăn Fletcher và lôi anh này trở lại xe."

Tội của Tony nhẹ nên chỉ bị phạt lao động tại Book Bank - một tổ chức xóa mù chữ. Fletcher bị xử đến chín tháng tù. Cynthia Reed, mẹ của cậu bé tuyên bố Tony "tìm cách giũ bỏ tội" nhưng chấp nhận lời biện hộ và đòi hỏi Tony phải xin lỗi công khai.

Trước đây, Tony không chỉ sát cánh cùng 50 Cent trong âm nhạc mà đã chơi thân từ nhỏ và nhiều lần… bị bắt chung như tội tàng trữ vũ khí vào năm 2002.

Zinggy

Bạn có thể quan tâm