Chuyện đêm phố thị dưới góc máy Reno8 Pro 5G
Bỏ lại những hối hả, lo toan xuôi ngược ban ngày, khung cảnh phố thị về đêm bớt đi chút hào nhoáng, nhiều hơn sự bình dị, nhưng không vì thế mà mất đi sức sống.
140 kết quả phù hợp
Chuyện đêm phố thị dưới góc máy Reno8 Pro 5G
Bỏ lại những hối hả, lo toan xuôi ngược ban ngày, khung cảnh phố thị về đêm bớt đi chút hào nhoáng, nhiều hơn sự bình dị, nhưng không vì thế mà mất đi sức sống.
Khai giảng chưa lâu, học sinh liên tiếp bị đánh
Năm học mới diễn ra hơn một tháng nhưng bạo lực học đường xảy ra khắp nơi. Các chuyên gia cho rằng bạo lực đều để lại tổn thương tinh thần rất lớn và lâu dài.
Cao tốc dài gần 200 km không có lấy một trạm xăng
Trục cao tốc dài gần 200 km của Quảng Ninh sắp hoàn thành nhưng không có bất kỳ trạm dừng nghỉ hay trạm xăng nào. Điều này khiến nhiều tài xế lo lắng mỗi khi lái xe qua đây.
Chịu ảnh hưởng của định kiến kéo dài, nhiều phụ nữ có xu hướng phán xét những cô gái khác thay vì bảo vệ quyền lợi và vị thế của nữ giới.
Sự độc hại của ‘ánh nhìn đàn ông’
Trong xã hội còn gia trưởng, phụ nữ được kỳ vọng phải luôn tươi cười, ăn mặc đẹp khi ra ngoài, không xuề xòa, nhưng cũng không quá gợi mở. Nếu làm khác đi, họ bị coi là tội đồ.
Lợi dụng trò đùa giới tính khi chơi team building
Theo người làm ở bộ phận nhân sự, việc dễ dãi với trò chơi trong team building có thể để lại hệ quả đáng tiếc vì cái sai được cổ súy và không bị loại bỏ.
Gã nhân tình dùng roi điện dí vào người yêu
Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đặng Đình Chính (SN 1992), trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội về tội "Giết người”.
Luis Diaz khóc khi Liverpool vào chung kết Champions League
Tiền đạo người Colombia xúc động trước cơ hội được góp mặt ở trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp.
Màn ngược dòng ấn tượng ở chung kết U19 Quốc gia
Đánh bại đối thủ Viettel bằng hai bàn được ghi trong 5 phút, U19 Hà Nội thắng chung cuộc 2-1 và đăng quang ở chung kết giải U19 Quốc gia 2022 trên sân PVF tối 6/4.
Giới trẻ Hà Nội háo hức check-in phố đi bộ ngày mở cửa trở lại
“Rất lâu rồi, mình mới thấy khu vực quanh hồ Gươm đông vui và có cảm giác hòa vào dòng người đi chơi”, Linh (28 tuổi, quận Cầu Giấy), bày tỏ sau khi dạo quanh phố đi bộ.
Sinh viên vừa lên thành phố thuê trọ, trường lại hủy kế hoạch đi học
Nhiều sinh viên vừa lên Hà Nội thuê trọ, chuẩn bị trở lại học trực tiếp rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" khi nhà trường hủy kế hoạch bởi số ca nhiễm Covid-19 mới tăng nhanh.
Trớ trêu khi là người duy nhất không mắc Covid-19 trong nhà
Sống giữa các F0, thành viên duy nhất trong nhà âm tính với Covid-19 lại bị cách ly tại phòng riêng.
Sáng mùng 7 Tết, ngày đầu tiên trở lại Hà Nội và đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Huyền Phương (25 tuổi, quê Nghệ An) chưa thể bắt nhịp lại với công việc.
HLV đội Hà Nội lao vào sân bảo vệ học trò
HLV Park Choong Kyun mất kiềm chế và lao vào sân, định "ăn thua" với cầu thủ Hải Phòng để bảo vệ học trò ở trận giao hữu chiều 25/1.
HLV Park cần thêm những phản biện để nâng tầm tuyển Việt Nam
Lần đầu tiên kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo nắm quyền tại tuyển Việt Nam, một câu lạc bộ từ chối để cầu thủ lên làm nghĩa vụ quốc gia.
Trường đầu tiên ở Hà Nội lên kế hoạch đón sinh viên
Những sinh viên của ĐH Kinh tế Quốc dân ở các tỉnh, thành chưa được tiêm vaccine Covid-19 sẽ được trường tổ chức đăng ký tiêm ngay sau khi đi học tập trung trở lại.
Đi ăn phở, bún chả ngay khi Hà Nội cho phép bán tại chỗ
Ngay khi có thông báo hàng quán ở Hà Nội được phục vụ tại chỗ, nhiều người trẻ đã lên kế hoạch thưởng thức một số món ấm nóng trong tiết trời se lạnh.
MC trực tuyến Trung Quốc bị siết chặt hoạt động
Theo quy định mới, những streamer vướng sai phạm sẽ bị tẩy chay.
Màn chia nam nữ - 'bình thường mới' dưới thời Taliban
Taliban phần nào giữ lời hứa khi cho phép phụ nữ theo học đại học, nhưng nữ sinh viên phải tuân thủ nhiều quy định về trang phục, chỗ ngồi, và cả thời lượng tiết học.
Phụ huynh cho con học lớp 1 ở quê để được đến trường
Dù hụt hẫng vì không thể bên cạnh con trong ngày đầu đến trường, chị Hoàng Ly vẫn thấy may mắn vì con không phải học online khi mới bước vào lớp 1.