Mẹ hậu vệ Tiến Dũng suýt ngất xỉu khi Olympic Việt Nam ghi bàn
Chứng kiến bàn ấn định tỷ số 1-0 ở phút 108 giúp tuyển Olympic Việt Nam đi tiếp, bố mẹ cùng cổ động viên quê nhà hậu vệ Tiến Dũng hò hét, nhảy múa ăn mừng chiến thắng.
55 kết quả phù hợp
Chứng kiến bàn ấn định tỷ số 1-0 ở phút 108 giúp tuyển Olympic Việt Nam đi tiếp, bố mẹ cùng cổ động viên quê nhà hậu vệ Tiến Dũng hò hét, nhảy múa ăn mừng chiến thắng.
Nhiều cổ động viên tại quê nhà hậu vệ Bùi Tiến Dũng ồ lên tiếc nuối, trong khi đó, mẹ của hậu vệ mang áo số 4 nhiều lần chắp tay, cầu nguyện cho tuyển Olympic Việt Nam chiến thắng.
Nhiều pha bóng tuyển Việt Nam dẫn lên, bố mẹ cùng nhiều cổ động viên quê nhà hậu vệ Bùi Tiến Dũng tỏ ra tiếc nuối, ồ lên.
“Mong con trai và đồng đội chân cứng đá mềm, tự tin đến phút chót. Nếu trận đấu phải đá loạt luân lưu, tôi mong Tiến Dũng đá quả quyết định", ông Bùi Như Quang nói.
Bố mẹ hậu vệ Bùi Tiến Dũng và nhiều người dân quê nhà của cầu thủ này ở Hà Tĩnh đang tất bật chuẩn bị công việc để xem trận tứ kết giữa Olympic Việt Nam và Syria lúc 19h30.
Hơn một tháng sau kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, cuộc sống gia đình thủ thành Bùi Tiến Dũng đã có rất nhiều thay đổi.
Sáng 20/2, tại làng Bào (Ngọc Lặc, Thanh Hóa), thủ môn U23 Việt Nam so tài với đội bóng chuyền của VĐV điền kinh Quách Công Lịch.
Tiền vệ Đức Huy tiết lộ anh bị giảm 3,5 kg dịp nghỉ Tết. Trong khi đó, bạn đồng hương Văn Thanh chia sẻ chỉ muốn vùi mình trong phòng ngủ một giấc thật sâu trước khi hết Tết.
Clip mới nhất ghi lại hình ảnh đời thường của Bùi Tiến Dũng trước khi về quê nhà lại khiến hội chị em thích thú.
Theo dự kiến, ngày mai (30/1) lãnh đạo Nghệ An cùng người hâm mộ tỉnh nhà ra sân bay đón các cầu thủ xứ Nghệ về báo công và vinh danh.
Hàng trăm người dân Hà Tĩnh đổ về nhà trung vệ Bùi Tiến Dũng đông như trẩy hội. Họ mong chờ trận đấu hay từ đội tuyển U23 Việt Nam để mang chiến thắng về cho nước nhà.
Hàng trăm người dân tập trung về nhà thủ môn Tiến Dũng từ sáng. Họ đã sẵn sàng cổ vũ cho Tiến Dũng và đội tuyển U23 Việt Nam.
Ngay khi biết gia cảnh khó khăn của người dân xã Phúc Thịnh, tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn điện tử Asanzo quyết định tặng hơn 180 chiếc TV để mọi người xem trận chung kết U23 châu Á.
Fan nữ tại Sài Gòn chạy theo xe của đội tuyển U23 Việt Nam để chào các cầu thủ tại sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến thi đấu thành công trên đất Malaysia.
Núp bóng một tiệm hớt tóc, động mại dâm của “tú bà” tiếp hàng chục vị khách nước ngoài để kiếm tiền triệu mỗi ngày.