Bùi Lan Hương 'Tự tình' cùng thơ Hồ Xuân Hương trên sân khấu Chị đẹp
Tại đêm công diễn 5, chị đẹp Bùi Lan Hương đã phổ nhạc cho bốn câu thơ trong bài "Tự tình II" của thi sĩ Hồ Xuân Hương trong bản phối "Từ chối nhẹ nhàng thôi".
322 kết quả phù hợp
Tại đêm công diễn 5, chị đẹp Bùi Lan Hương đã phổ nhạc cho bốn câu thơ trong bài "Tự tình II" của thi sĩ Hồ Xuân Hương trong bản phối "Từ chối nhẹ nhàng thôi".
Công diễn 5 của Chị đẹp đạp gió chứng kiến cuộc đấu giữa các đội thi với chủ đề "Tâm bão". DJ Mie và ca sĩ Minh Tuyết thất bại tại thử thách quan trọng.
“Những người gánh sông trăng” (NXB Hội Nhà văn) vừa ra mắt đã tạo sự chú ý. Nhiều người bảo thơ không có độc giả, nhưng tác phẩm này dù mới in 1000 cuốn, vậy mà trong một ngày đã lập tức bán hết...
"Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020)" là công trình nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư dành tặng cho thành phố đã cưu mang mình.
Nhạc sĩ Lã Văn Cường qua đời rạng sáng 30/11. Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương.
Ở tuổi 94, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn phổ nhạc các bài đồng dao trong cuốn sách do con gái ông, nhà báo Phạm Hồng Tuyến viết.
Sau Toàn quốc Kháng chiến (19/12/1946), tiểu đoàn Bình Ca là đơn vị quân đội đầu tiên rút khỏi Hà Nội. Đến ngày giải phóng, tiểu đoàn là đơn vị đầu tiên được lệnh về tiếp quản.
Chẳng cần đi xa, mùa hè này cùng Huda đánh tan cái nóng miền Nam với chuyến du lịch biển giữa lòng thành phố cùng vô số hoạt động thú vị.
Tài xế xe buýt trên địa bàn TP.HCM được yêu cầu chấp hành với hệ thống báo hiệu, chỉ dẫn của lực lượng chức năng, không bấm còi khi lưu thông trong khu vực trung tâm thành phố.
Tiếp nối một chia sẻ gần đây của nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Trần Minh Quốc nhận định rằng hiện nay không phải thiếu tác giả nhí, mà do các em chưa được phát hiện, phát triển.
Hàng chục nghìn du khách hứa hẹn đổ về Hải Phòng dịp cuối tuần này để “cháy hết mình” với đại nhạc hội quốc tế Wonder Island.
Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai cho rằng việc người người Việt dành lại quyền kể chuyện trong dòng văn học Việt được xuất bản bằng tiếng Anh là điều rất quan trọng.
Ngày thơ 2024 do Hội nhà văn TP.HCM tổ chức sôi nổi các hoạt động ngâm thơ, biểu diễn văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ, quy tụ nhiều độc giả yêu thơ và tác giả trẻ.
Ngày thơ 2024 do Hội nhà văn TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 23-24/2 với sự tham gia của các câu lạc bộ thơ, các nhà thơ trẻ, các em học sinh và độc giả yêu thơ.
Ngày nào cũng “Vui như Tết” là nhận xét của nhiều du khách sau khi trải nghiệm VUI-Fest Bazaar - chợ đêm bên biển đầu tiên tại Thị trấn Hoàng hôn Sunset Town, Phú Quốc.
Lần đầu tiên, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn đã "mở đường" cho những người đàn ông mình yêu quý, trân trọng bước từ trang thơ ra cuộc đời thực.
5h sáng ngày 6/7, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ ra đi. Cuộc rời chốn nhân gian nhẹ như lông hồng của Lâm Thị Mỹ Dạ giống như người tiên trở về cảnh giới cũ, có nhiều mây trắng và trong.
Giống cuộc tổng kết về một đời thơ, tuyển tập "Thì thầm với dòng sông" (Mibooks và NXB Hội Nhà văn) mang đến cho bạn đọc những bài thơ tiêu biểu và đặc sắc của nhà thơ Hoài Vũ.
Ngày ấy, Chính 24 tuổi còn Mai Đào mới 20. Chàng dân Hà Nội, nàng người Sài Gòn. Tên của nàng góp cả hai loài hoa tượng trưng cho mùa xuân ở Sài Gòn và Hà Nội.
Chế Lan Viên làm ít thơ tình, nhưng hay, gây được ấn tượng đặc biệt đối với người đọc. "Tình ca ban mai" của ông là một bài thơ tình đặc sắc.