Người nghèo ở Đà Nẵng, Nghệ An gồng mình mưu sinh trên 'chảo lửa'
"Có người thuê là mừng rồi, cố gắng chở vài chuyến thì không lo đói. Chúng tôi sợ đói hơn là sợ nắng", anh Nam, người hành nghề xe ôm ở khu vực chợ Vinh, chia sẻ.
162 kết quả phù hợp
"Có người thuê là mừng rồi, cố gắng chở vài chuyến thì không lo đói. Chúng tôi sợ đói hơn là sợ nắng", anh Nam, người hành nghề xe ôm ở khu vực chợ Vinh, chia sẻ.
Nắng nóng trưa ngày 4/6 khiến đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, TP Vinh bị chảy nhựa.
Nam thanh niên đấm vào mặt một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ khi bị dừng xe vì vi phạm giao thông.
Thấy cảnh sát, tài xế xe khách chạy lòng vòng quanh bến xe TP Thanh Hóa. Người trên xe còn ném 10 bao tải thực phẩm bẩn xuống đất nhằm tẩu tán hàng.
Khi đang xuống ôtô vào chợ mua đồ, bà Hà (ở Nghệ An) bị nam thanh niên bịt mặt xông tới túm tóc hành hung, đánh liên tục vào người khiến nạn nhân ngã ra đường, ngất xỉu tại chỗ.
Mẹ của Ly đã được TAND thành phố Vinh (Nghệ An) xóa án tích, nhưng em vẫn bị từ chối nộp hồ sơ vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Nữ sinh này đã viết đơn gửi các cấp ngành xem xét.
Thắng chỉ đạo đồng bọn giấu ma túy lẫn trong hàng hóa, rồi gửi chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng cầm từ Hà Nội vào TP HCM với số lượng lớn.
Nghe tri hô của nạn nhân, Lộc và Quyền đuổi theo hai tên cướp khi chúng bỏ chạy vào ngõ. Mặc dù bị chống trả nhưng 2 thanh niên 9X vẫn khống chế được một tên cướp giao cho công an.
"Tôi trằn trọc không ngủ được phần vì còn sợ hãi, phần bởi chưa tìm được việc để kiếm sống, nuôi hai con", bà Sửu, người thoát nạn vụ sập biệt thự cổ rưng rưng.
Trong hơn một giờ, 2 thanh niên dùng súng điện tự chế đã trộm được 5 con chó. Dọc đường đi, chúng bị cảnh sát cơ động phát hiện.
Giữa đêm, chị Thơ một mình đi xe đến cầu Bến Thủy, để lại tư trang, điện thoại iPhone rồi gieo mình xuống sông Lam.
Đang chạy trên đường, bà Yến bất ngờ bị xe tải tông ngã xuống đường và cán tử vong.
Sau thời gian dài đi xuất khẩu lao động, anh Thịnh về quê cưới vợ trong niềm vui của gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, chưa được một tháng, người vợ trẻ đột ngột tử vong.
Anh Thịnh cho hay, mấy ngày vừa qua, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi giận nhau vì anh không chịu phơi quần áo cho vợ.
Linh chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, chém mướn... Hắn từng gây ra hàng loạt vụ nổ súng thanh toán đẫm máu, trong đó có một vụ chém nhà báo để dằn mặt.
Đêm giao thừa các nhân viên ca trực của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tình nguyện hiến máu để cứu sản phụ nguy kịch do băng huyết sau sinh.
Khi trinh sát ập vào, một số người có mặt ở sòng bạc trong ngôi nhà 3 tầng đạp cửa sổ nhảy sang nóc nhà khác để thoát thân.
Xe ôtô do nam thanh niên điều khiển đang lưu thông trên phố bất ngờ đâm vào xe chạy cùng chiều phía trước rồi lao lên vỉa hè đâm tiếp 3 xe máy.
Sau khi áp sát, một trong 2 thanh niên nhảy lên xe anh Lợi rút dao đe dọa, ép chạy theo chỉ dẫn của chúng. Móc được ví tiền của nạn nhân, cả 2 nhanh chóng tẩu thoát.
"Lúc đó Công Phượng thi đấu kém và chiều cao không đủ, vì vậy rất khó để CLB dám nhận cầu thủ này", Văn Hào chia sẻ.