Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Znews

  • Tất cả
  • Bài viết
  • Video

Chuyên mục:

Thời gian:

184 kết quả phù hợp

phê bình văn chương

Ang may troi tu do tren bau troi van chuong hinh anh

Áng mây trôi tự do trên bầu trời văn chương

0

Tác giả Hồng Vân không coi mình là nhà văn, ví mình là áng mây tự do trôi trên bầu trời văn chương. Tuy vậy, các nhà phê bình đánh giá cao chất văn chương trong tác phẩm của chị.

Idol say bi ti tren show truyen hinh hinh anh

Idol say bí tỉ trên show truyền hình

0

Sự thành công của các chương trình uống rượu bia, trò chuyện với ngôi sao Kpop khiến nhiều người Hàn lo ngại trẻ vị thành niên sẽ bắt chước việc tiêu thụ đồ uống có cồn.

Nha van dua nhau 'lam nghien cuu khoa hoc' hinh anh

Nhà văn đua nhau 'làm nghiên cứu khoa học'

0

Xu hướng viết văn về sự kiện có thật với cách tiếp cận nghiên cứu khoa học đang thịnh hành ở châu Âu. Việt Nam cũng có những cây bút theo đuổi lối viết này.

Che sach queer co phai la ky thi hinh anh

Chê sách queer có phải là kỳ thị

0

Trong buổi thảo luận “Queer Writing/Writing Queer” tại Viện Goethe tối 14/5, các diễn giả đã bàn luận về cách đánh giá tính văn chương trong các tác phẩm LGBT một cách bình đẳng.

Giac mong doi doi nho show thuc te o Han hinh anh

Giấc mộng đổi đời nhờ show thực tế ở Hàn

0

Khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, người chơi có cơ hội trở nên nổi tiếng, kiếm nhiều tiền hơn, nhưng cũng phải chịu sự soi xét gắt gao từ khán giả về đời tư, quá khứ.

Tai sao ta luoi doc hinh anh

Tại sao ta lười đọc

0

Người lớn lười đọc sách, lây sang trẻ em. Trong nhiều gia đình hiện nay, tủ sách có đấy, nhưng chúng tồn tại như một thứ trang trí có phần xa xỉ.

Dam vi Tet bao Xuan 'Phu nu Tan van' hinh anh

Đậm vị Tết báo Xuân 'Phụ nữ Tân văn'

0

Là tờ báo của giới nữ, "Phụ nữ Tân văn" hoạt động rất năng nổ. Riêng về báo Xuân, báo cũng có những số báo Xuân để độc giả dùng làm món ăn tinh thần dịp tống cựu nghinh tân.

'Lay hon toi de hieu hon nguoi' hinh anh

'Lấy hồn tôi để hiểu hồn người'

0

Đây là tự sự của nhà phê bình văn học Hoài Thanh (1909-1982) trong tác phẩm để đời của ông: “Thi nhân Việt Nam, 1932-1941” (Nguyễn Đức Phiên xuất bản, năm 1942).

Xem thêm