Phi Luân Hải - "mỹ nam" hiện đại
(Zing) - Đài Loan rất “mát tay” trong việc lăng-xê những nhóm nhạc nam làm mưa làm gió thị trường Á Châu.
Phi Luân Hải là một trong số đó.
![]() |
Album Song Diện Phi Luân Hải đã phát hành được gần nửa tháng tại Đài Bắc, lượng đĩa tiêu thụ vượt mức 50.000 bản.
Đồng lòng phát triển
Ngày 3/1/2008, nhóm Phi Luân Hải đã đến Hong Kong tuyên truyền album mới Song Diện Phi Luân Hải. Buổi biểu diễn đã thu hút sự ủng hộ nhiệt tình của hơn 4.000 khán giả và fans hâm mộ. Đây là lần đầu tiên Phi Luân Hải đến Hong Kong và “xông đất” đầu năm sân khấu ca nhạc ở đây.
Album Song Diện Phi Luân Hải do công ty EMI phát hành độc quyền trên toàn cõi Trung Quốc chính thức vào ngày 4/1/2008. Thời gian qua, bốn “mỹ nam” của Phi Luân Hải luôn gặt hái những thành công dù là trên phim ảnh, ca hát hay vai trò người đại diện quảng cáo sản phẩm.
Sự thành công nổi trội nhất thuộc về Ngô Tôn và Uông Đông Thành. Ngay thời gian ra mắt album, hai anh chàng này vẫn phải cố gắng thu xếp cho công việc diễn xuất và ca hát bởi họ đều đang “bận” với hợp đồng đóng phim.
Phi Luân Hải có nhiều kế hoạch trong năm 2008. Nhóm sẽ biểu diễn liveshow của mình ở Hồng Kông và Singapore.
![]() |
Ngô Tôn tâm sự:
“Cả 4 chúng tôi luôn mong ước tổ chức được những chuyến lưu diễn, do đó chúng tôi luôn lấy đó làm mục tiêu để mà nỗ lực phấn đấu. Bình thường các fans đều từ khắp các nơi bay tới Đài Loan để tham gia các hoạt động khác nhau của nhóm, họ thật nhiệt tình không quản ngại cực khổ. Chúng tôi thật rất hy vọng có thể đích thân đi tới khắp các nơi trên thế giới, để có thể biểu diễn phục vụ cho các fan.”
BẠN THÂN TRONG CUỘC SỐNG
Trong đời thường các thành viên trong nhóm Phi Luân Hải rất thân nhau. Họ thường xuyên vui chơi và chọc ghẹo nhau. Ngô Tôn luôn “kê” anh bạn Thần Diệc Nho và gọi anh chàng này là tay chơi cổ phiếu: Nguyên do là Thần Diệc Nho thích thú và hay khoe ra cái khoản đầu tư cổ phiếu của mình.
Thần Diệc Nho thì gọi Uông Đông Thành bằng cái tên là “chàng trai lý sự” bởi Uông Đông Thành “thích” nói chuyện đời. Riêng Ngô Tôn thì bị các thành viên khác “mỉa mai” bằng danh hiệu Đệ Nhất Hảo Ăn Ngô Tôn…
Uông Đông Thành còn nói đùa với báo chí: “Sau này hoặc chúng tôi lấy cùng vợ hoặc “tự lấy nhau” để còn ở gần nhau mãi mãi”. Ngô Tôn còn “chêm lời” rất “tếu”: “Nếu lấy tôi thì mọi người phải cùng nhau sang Brunei đám cưới nhé, tôi sẽ kết hôn với mọi người”.
![]() |
Có lần, nhóm Phi Luân Hải quay MTV cho ca khúc Tồn Tại Bởi Vì Em đã hóa thân thành các "Thiên Thần Hy Lạp". Trang phục của 4 chàng trai đều là một chiếc áo choàng dài và “rất” mỏng. Khi cả nhóm mặc bộ trang phục này, Ngô Tôn đã "khoe hết" cơ bắp cuồng cuộng.Thấy vậy, Thần Diệc Nho nói đùa: "Ngô Tôn chẳng giống thiên thần gì hết, anh giống lực sĩ Hecules hơn! Thân hình khá "thon thả" của tôi mới thực sự là thiên thần”.
Còn Uông Đông Thành trong suốt buổi quay cứ “tự ngắm” mình trong gương và tự nhận xét: "Tôi trông giống Adam trong vườn địa đàng nhỉ, tôi đang chờ đợi Eva đây". Viêm Á Luân thì bị Uông Đông Thành "nhận xét" là: "Nhìn “nhóc con” giống như mấy chú bé rải hoa trong đám cưới và đang cố gắng biến mình thành thiên thần Cupid ấy!"
LQTT(Tổng hợp)


