Bố đơn thân ở TP.HCM sáng nấu cơm cho bác sĩ, chiều hỗ trợ người nghèo
Gần một tháng nay, anh Tình cùng nhóm từ thiện nấu hàng nghìn suất cơm mỗi ngày cho các y, bác sĩ, khu phong tỏa. Buổi tối, anh lái xe đi phát quà cho người nghèo.
53 kết quả phù hợp
Gần một tháng nay, anh Tình cùng nhóm từ thiện nấu hàng nghìn suất cơm mỗi ngày cho các y, bác sĩ, khu phong tỏa. Buổi tối, anh lái xe đi phát quà cho người nghèo.
Dự án "Bếp nhà yêu thương" đã kết nối nhiều bếp ăn gia đình, nấu hàng trăm phần cơm miễn phí tặng bà con nghèo trong thời gian TP.HCM giãn cách theo Chỉ thị 16.
Khoảng 19h30, đèn sáng rực góc sân trường Tiểu học 1 Tân Lâm Hương. Nhóm giáo viên nữ tay thoăn thoắt phân loại rau củ quả.
Những điểm phát cơm từ thiện, quán ăn 0 đồng là nơi tiếp thêm động lực, san sẻ gánh nặng cho người dân trong giai đoạn khó khăn.
Từ khi quận Gò Vấp bị phong tỏa, vợ chồng chị Khương - anh Tuấn đã nấu hàng nghìn suất cơm gửi đến lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn.
Nhiều người dân nấu hàng trăm phần ăn tặng sinh viên, trong khi số khác hỗ trợ chuyển và giữ đồ miễn phí tại nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh.
Hàng chục cán bộ xã Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) mặc đồ bảo hộ ra đồng thu hoạch nông sản giúp các hộ dân giữa nắng nóng gần 40 độ C.
Mỗi ngày, nhà hàng của anh Minh Hiền (đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp, TP.HCM) nấu trên 100 phần cơm trưa miễn phí gửi lực lượng trực chiến tại các chốt phòng dịch Covid-19 trên địa bàn.
Trước sự vất vả của các y bác sĩ, bệnh nhân và người thân đang phải cách ly y tế ở Bệnh viện K, phật tử chùa Phúc Long (Hà Nội) đã tiếp sức bằng hàng trăm suất cơm mỗi ngày.
Người đàn ông hàng đêm rong ruổi trên phố sửa xe miễn phí, hai vợ chồng 6 năm nấu cơm từ thiện... là những người dù chật vật mưu sinh vẫn cần mẫn gieo hạt mầm tử tế cho đời.
Nhóm từ thiện gồm 15 người tổ chức quyên góp và nấu cơm miễn phí dành tặng người lao động nghèo, sinh viên ở Đà Nẵng.
Trước khi chuyển sang khu K của ký túc xá để nhường phòng mình làm nơi cách ly chống dịch, Thanh Thúy còn để lại lá thư cùng quyển sách để cổ vũ tinh thần người chuyển tới.
Gần 6 năm, trời nắng cũng như mưa, cứ đến khoảng 15 giờ từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần, chị Dao anh Cường đều đứng trước cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phát cơm từ thiện.
Một nhóm thiện nguyện đã góp tiền, gạo và lương thực để nấu hàng trăm suất cơm phát miễn phí cho những người nghèo, lao động xa quê gặp khó khăn giữa mùa dịch.
Chủ một tiệm ăn nhỏ ở Hà Nội đã nấu 120 suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng và tự tay vận chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để gửi tặng đội ngũ y, bác sĩ.
"Cắt từng gốc thông già hàng chục năm tuổi để mở đường cản lửa, tôi xót lắm, nhưng muốn cứu rừng thì dù đau tôi cũng phải làm", ông Đậu Văn Tiến ngậm ngùi.
Trung bình mỗi ngày, chị Sinh (Lai Châu) nấu khoảng 30 nồi cơm cho khoảng 70 - 100 người ăn, thức ăn cũng được chuẩn bị chu đáo và hoàn toàn miễn phí.
Mỗi tháng UBND phường Hòa Thọ Đông (Đà Nẵng) nấu hơn 2.000 suất cơm miễn phí phục vụ cho bệnh nhân nghèo. Công việc thiện nguyện này duy trì 6 năm qua.
Bốn năm liền, ông Phạm Anh Tài và hội phụ huynh trường THPT Giồng Ông Tố, TP.HCM, nấu ăn, phục vụ bữa trưa miễn phí cho thí sinh.
Công an huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) tình nguyện đóng góp chi phí và nấu cơm cho thí sinh nghèo trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.