Mạnh tay 'chặt chém': Du khách một đi không trở lại
Trong dịp nghỉ lễ, khách du lịch quốc tế và nội địa đã nhiều phen phải cắn răng, rút ví để trả những khoản vô lý mà chủ quán 'chặt chém'.
47 kết quả phù hợp
Trong dịp nghỉ lễ, khách du lịch quốc tế và nội địa đã nhiều phen phải cắn răng, rút ví để trả những khoản vô lý mà chủ quán 'chặt chém'.
Trao đổi với Zing.vn, đại diện Sở Du lịch Hà Nội thừa nhận lực lượng của ngành còn mỏng, chế tài xử phạt chưa mạnh nên tình trạng chặt chém du khách còn tái diễn.
Chị Lê Thị Lan Hương (quận Bình Thạnh, TP HCM) ăn đêm tại một quán ở chợ Đà Lạt bị tính giá 1 triệu đồng cho ba tô cháo và một đĩa lòng gà.
Bên cạnh những ý kiến bức xúc, nhiều người đặt vấn đề tăng mức xử phạt những người có hành vi trấn lột du khách nước ngoài ở khu phố cổ Hà Nội.
"Việc xử phạt hành chính, dù ở mức cao, với người có hành vi chặt chém du khách chỉ là bắt cóc bỏ đĩa", Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trả lời Zing.vn.
Tại một hội thảo cỡ lớn, nhiều đại biểu thắc mắc: “Tại sao nước ta có nhiều tiềm năng du lịch mà vẫn thua Thái Lan?" hay “Bao giờ Việt Nam mới đuổi kịp Thái Lan về du lịch?".
Trưởng công an phường Hàng Buồm cho biết, công an chưa gặp nhóm thanh niên trong clip của Zing.vn. Tuy nhiên, nhiều người dân phố cổ khẳng định, họ "nhẵn mặt" với những kẻ này.
Đang tham quan phố cổ, Avy bỗng giật mình vì một thanh niên lao ra chộp lấy chân rồi lột luôn đôi dép quai hậu. Sau ít phút, cô phải trả 900.000 đồng cho vài mũi khâu.
Tây Ban Nha đứng đầu danh sách về tệ nạn, trong đó nạn taxi chặt chém và móc túi là 2 hình thức phổ biến nhất mà du khách gặp phải.
“Chặt chém”, chất lượng dịch vụ không tốt, thiếu chuyên nghiệp là điểm trừ dành cho các điểm du lịch tại đất nước hình chữ S.
Trên đảo Lớn ở Lý Sơn, rác xuất hiện khắp nơi, dồn ở bến cảng, dọc bờ kè quanh đảo, trong các con mương, những điểm tham quan chính.
Đeo bám ăn xin, nài nỉ mua hàng, chặt chém... đã khiến nhiều người khó chịu, một đi không trở lại.
Những vụ lùm xùm về du lịch ở Sầm Sơn, Thanh Hoá, vẫn chưa hết, khi ngày 11/7, một du khách đã bị rạch túi lấy trộm điện thoại ngay trên bãi biển.
Sau bài viết “Xích lô dù trấn lột du khách”, UBND phường Bến Thành (quận 1, TP HCM) đã chỉ đạo công an sở tại rà soát, tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm.
Tất cả giăng bẫy du khách như “thập diện mai phục” chỉ nhằm mục đích duy nhất là thỏa mãn lòng tham vô đáy của mình.
Một nhóm xích lô “dù” hoạt động tại khu vực chợ Bến Thành (quận 1, TP HCM) thường xuyên ngang nhiên “chặt chém” hoặc giật tiền từ tay khách du lịch.
Lâu nay, ngành du lịch vẫn nhức nhối nạn du khách bị “chặt chém”, đeo bám khi tham quan, mua sắm tại các điểm đến.
“Người Sài Gòn xấu xí” là cụm từ mà giáo sư Badarudin, người Malaysia (Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch và môi trường) sử dụng sau những lần ông bị đối xử tệ hại.
Nhiều du khách nước ngoài đến TP HCM trở thành miếng mồi cho một nhóm người giở đủ trò chèo kéo, ép mua dừa với giá “chặt chém”.
Cho thuê xe máy, kinh doanh đồ du lịch, nước giải khát và xe khách... là những dịch vụ hái ra tiền trong những ngày nghỉ lễ.