Khai trường ở Bản Khoang sau một năm thảm họa
Đúng một năm sau thảm họa lũ quét kinh hoàng tối 4/9/2013, thầy và trò Bản xã Khoang làm lễ khai trường, bắt đầu năm học mới.
301 kết quả phù hợp
Đúng một năm sau thảm họa lũ quét kinh hoàng tối 4/9/2013, thầy và trò Bản xã Khoang làm lễ khai trường, bắt đầu năm học mới.
Ngày 22/8, Interpol tuyên bố họ bắt đầu triển khai chiến dịch điều tra về vụ việc mà báo chí Thái Lan gọi là "nhà máy sản xuất trẻ em".
“Tại sao không đưa ra phương án Nhà nước mua lại căn hộ của bà con ở chung cư cũ, rồi bán cho người dân căn hộ mới?” – Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nêu.
Sự đáng yêu và những động tác tập thể hình buổi sáng nghộ nghĩnh của cậu bé 4 tuổi, khiến người xem thích thú.
Quốc Cường không ít lần dành cho Hà Hồ những cử chỉ, lời nói lãng mạn.
Khi mở mắt chào đời, cậu anh trai sinh đôi được ông bà nội nhận và thương yêu, trong khi Ngọc Anh bị đem cho làm con nuôi.
Ngay giữa thành phố Biên Hòa, một ngôi thành cổ 300 năm tuổi đang mục nát cùng mưa nắng. Đây là ngôi thành cổ duy nhất còn sót lại của đất Nam Bộ với thành quách đá ong, biệt thự.
Đó là những tổ chim cơi nới treo lơ lửng ngoài trời, những căn hộ mặt tiền chỉ rộng 1,5 mét do chia tách hộ, những hành lang hẹp tối tăm vừa làm bếp, sân phơi.
Lần đầu tiên, tại Hà Nội xuất hiện nhà ở xã hội cho thuê giá rẻ bất ngờ. Đối tượng sinh viên, công nhân, lao động tự do... có thể thuê với giá thấp hơn thị trường từ 2-3 lần.
Cũ kỹ, nguy cơ mất an toàn chỗ để xe…là khuyết điểm rõ nhất của nhà tập thể cũ. Bù lại, giá rẻ, có thể mua được diện tích nhỏ, giá trị phát sinh lợi nhuận cao, hạ tầng xã hội tốt.
Một cựu chuyên gia phân tích của CIA vừa phát hiện cơ sở cất giấu và phân phát vũ khí của CIA cho các tổ chức phản động mà cơ quan này hậu thuẫn.
Ở độ sâu hơn trăm mét, điều kiện làm việc chật chội, bẩn thỉu, nặng nhọc nhưng những công nhân mỏ than vẫn miệt mài làm việc để sản xuất ra những viên than quý cho xã hội.
Tại những ngôi trường vùng sâu, vùng xa của tỉnh An Giang, các giáo viên đang được sinh hoạt trong ngôi nhà công vụ đẹp và đầy đủ tiện nghi như khách sạn.
Đến với nhau qua mai mối, nhưng hai vợ chồng "ông Củng" vẫn vượt qua nhiều gian khó để sống hòa thuận bên nhau tới cuối đời.
Khoảng 13h40 chiều 12/4 trên phố Đặng Văn Ngữ (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy “liên hoàn” các cột điện trước cổng nhà tập thể D2 Trung Tự.
Khoảng 13h40 chiều 12/4 trên phố Đặng Văn Ngữ (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy “liên hoàn” các cột điện trước cổng nhà tập thể D2 Trung Tự.
9h30 sáng 12/4, NSND Trịnh Thịnh đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi.
Liên tục bị bạn nghiện gọi điện nhờ mua ma túy và hỏi mượn điện thoại, Lâm “Xung” không chấp nhận nên bị chửi bới. Tức mình, Lâm giết bạn nghiện.
Một phần khu tập thể cũ tại số 21 Trần Phú, thành phố Hải Phòng đã trở thành điểm mua sắm, giải trí độc đáo, tương tự như Zone 9 tại Hà Nội.
“Người thổi hồn vào chai” là biệt danh mà giới hội họa đặt cho người họa sĩ thầm lặng Lê Công Tuân. Anh không vẽ trên giấy, trên lụa mà anh vẽ tranh trong những cái chai thủy tinh.