Sự việc xảy ra ở tòa nhà CT2A, khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội. Chị Thủy một nhân viên văn phòng đối diện tòa nhà nơi xảy ra sự việc kể lại: "Khoảng lúc 9h30 sáng nay (2/11) khi đang làm việc bình thường thì nghe mọi người hô hoán có người tự tử, tôi chạy ra thì thấy một phụ nữ nằm úp bất động trên vỉa hè trước tòa nhà. Lúc đó, có hai người đàn ông người Nhật chạy ra kiểm tra cho biết mạch vẫn đập. Sau khi mọi người gọi điện báo công an huyện và cấp cứu 115 kiểm tra lại thì mạch không còn đập nữa".
Tại hiện trường, thi thể nạn nhân mặc một chiếc áo phông màu đỏ, quần jean. Xung quanh rất nhiều người dân đến xem.
Một số người dân cùng khu đô thị cho biết nạn nhân tên Vân (SN 1980) khoảng 30 tuổi sống ở một căn hộ trên tầng 7.
Sau khi nhận được tin báo thì công an huyện Từ Liêm tới phong tỏa hiện trường. Khoảng gần 1h sau đó, đội cứu hộ 115 tới hiện trường xử lý vụ việc.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân.
Hình ảnh tại hiện trường:
Hiện trường xảy ra vụ việc. |
Xe cứu thương 115 tới hiện trường. |
Người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh nơi người xấu số thiệt mạng. |
Khu nhà tập thể nơi nạn nhân rơi từ trên xuống. |
Lực lượng chức năng làm công tác khám nghiệm. |
Bị vợ vác gậy đuổi, người đàn ông nhảy cầu tự tử
1
Thấy chồng đi uống rượu về, người vợ bức xúc quay ra mắng rồi cầm gậy đuổi. Lên xe máy bỏ chạy đến cầu Rào, người chồng gần 50 tuổi bỏ lại xe rồi lao mình xuống dòng nước chảy xiết.
Bóp cổ bạn gái rồi tự tử trong khách sạn
1
Đôi nam nữ vào thuê phòng nhưng không thấy ra ngoài, nghi có điều chẳng lành, nhân viên khách sạn phá cửa xông vào thì phát hiện 2 người đã tử vong.
Vụ bác sĩ ném xác: Xin đừng giết chị Huyền thêm lần nữa
Đó là quan điểm của gia đình nạn nhân khi bày tỏ những bức xúc về việc xuất hiện những luồng dư luận trái chiều kiểu như bệnh vực cho hành vi của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường.