Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

"Nhờ" Trần Quán Hy

“Vụ án” công tử họ Trần có thể kết thúc trong nay mai hoặc không bao giờ kết thúc, thế nhưng nhờ nó mà ta phát hiện những điều thú vị...

"Nhờ" Trần Quán Hy

(Zing) - “Vụ án” công tử họ Trần có thể kết thúc trong nay mai hoặc không bao giờ kết thúc, thế nhưng nhờ nó mà ta phát hiện những điều thú vị...

“Nhờ” nó. càng biết “sức mạnh” của net

`Nhờ` Trần Quán Hy
“Nhờ” vụ Trần Quán Hy (ảnh) mà ta thấy rõ sức “tàn phá” kinh hoàng của Internet.

Rõ ràng, nếu không có Internet, Trần Quán Hy và các diễn viên khác sẽ không đến nỗi thê thảm như bây giờ, vì tất cả những thông tin và hình ảnh đều đến “người dùng” qua những website, blog, báo trực tuyến và những trang thông tin điện tử cho phép up và download hình ảnh miễn phí trên Net. Trong hoàn cảnh hiện nay, trẻ em cũng có thể thoải mái lướt Net thì Internet đã thành một “hung thần bóng tối” mà chỉ cần một cú click “chuột”, số phận của mấy chục ngôi sao đã thay đổi, kéo theo hàng loạt các công ty giải trí hàng đầu ở Hồng Kông có khả năng “dẹp tiệm”, còn nền điện ảnh lớn này ở châu Á có khả năng lâm vô cảnh khủng hoảng trầm trọng...

Rõ ràng “nhờ” vụ Trần Quán Hy mà ta thấy rõ sức “tàn phá” kinh hoàng của Internet. Mặc cho nhiều nghệ sĩ “kêu trời’, nhiều gia đình tan nát, giới nghệ thuật rối loạn thì các server vẫn vô tư cho mọi người mặc tình “đao”, mặc tình “loát” với bộ mặt... “lạnh lùng như Internet”.

“Nhờ” nó mà biết: phương đông đã qua mặt hollywood

Nếu xét về mức độ “bạo” của các nghệ sĩ thì đó là một sự thật rõ ràng, vì hàng loạt bức ảnh “lộ hàng” của sao Hollywood chỉ xứng hàng “tép riu” so với loạt ảnh của các nàng ngọc nữ phương đông và gã “Đông Zoăn” họ Trần.

Rõ ràng là họ muốn “thể hiện mình” ở mọi lúc mọi nơi – kể cả những nơi hoàn toàn không có khán giả.

Một Hollywood quá “nóng” với những thước phim táo bạo, có bàn tay của các đạo diễn tài ba, so với tại châu Á nay lộ diện hàng loạt những thước phim “nóng” do chính các ngôi sao tự quay phim và tự làm đạo diễn. Rõ ràng Hollywood cũng chào thua?!

`Nhờ` Trần Quán Hy

Hàng loạt bức ảnh “lộ hàng” của sao Hollywood chỉ xứng hàng “tép riu” so với loạt ảnh của các nàng ngọc nữ phương đông và gã “Đông Zoăn” họ Trần.

“Nhờ” nó mà biết: chuyện hậu trường tác động cỡ nào tới làng nghệ

Nếu xét đầu dây mối nhợ của vấn đề, đúng là nó bắt nguồn từ những chuyện tình cảm nhăng nhít chồng chéo lên nhau, trong đó có những “mối quan hệ chiến lược” như của Trần Quán Hy và cháu gái tổng giám độc tập đoàn giải trí EEG, rồi mối quan hệ “huynh đệ tương tàn” đáng nguyền rủa của Tạ Đình Phong và Trần Quán Hy, cùng hàng loạt những chuyện tình “lộng giả thành chân” một thời đình đám trong làng giải trí Hồng Kông.

`Nhờ` Trần Quán Hy

Chung Hân Đồng (bên phải ảnh) vừa xuất hiện để "giải độc" với báo giới. (Ảnh Tân Hoa Xã)

Tất cả đã lôi kéo rất nhiều sự chú ý của công chúng trong thời gian qua, mà nghe đâu rằng những “cuộc tình” này có bàn tay “đạo diễn” của những công ty giải trí. Tất cả mọi thứ "danh - lợi - tình" của nghệ sĩ cứ quyện vào nhau và khi "hậu trường" thật sự được phơi bày thì không ít người muốn nhảy lầu hay cắn lưỡi. :(

“Nhờ” nó mà biết: có một “sự thật trần trụi” của báo chí Hồng Kông

Lần này, có lẽ được lợi nhất là giới truyền thông Hồng Kông, và phần nào là Trung Quốc, vì hàng loạt những thông tin và những tấm hình “úp mở” lần lượt xuất hiện trên nhiều tờ báo, cho dù tập đoàn EEG là một thế lực lớn và đã bưng bít một thời gian.

`Nhờ` Trần Quán Hy

Vừa qua, nhiều nghệ sĩ và cả EEG đều bị giới truyền thông “bán đứng” vì mục tiêu chính của họ vẫn là... bán báo. Không ít tờ báo đã “xé rào” khi cho đăng những bức ảnh trần trụi của những nạn nhân nhằm “câu” bạn đọc, dù cách đây không lâu, chính họ đã ca tụng những nghệ sĩ trên như những “thiên thần”. Bây giờ thì không còn "rà rốt" nữa mà toàn là những "cây gậy" của giới truyền thông nện cho "thân chủ" Trần Quán Hy và các ngôi sao.

“Nhờ” nó mà... lo: giá trị truyền thống châu Á đã… rúng rính

Theo Krfilm, trên Yahoo! Đài Loan, trong số 39.165 người được hỏi, 2/3 cho rằng Trần Quán Hy cần rời khỏi làng giải trí.

Trước đó, hôm 14/2, 25.000 cư dân mạng Hồng Kông đã yêu cầu Trần Quán Hy phải chịu trách nhiệm về vụ xì căng đan này. Có người còn viết: “Trần Quán Hy, nếu anh chịu thừa nhận, toàn thể cư dân mạng Hồng Kông sẽ để anh yên.”!

Điều cuối cùng đọng lại trong mỗi người khi “vụ án’ Trần Quán Hy kết thúc chính là câu hỏi: “Còn không, những giá trị truyền thống châu Á?”.

Rõ ràng những hình ảnh và câu chuyện đó chỉ là một phần nhỏ của tảng băng mang hình hài thác loạn của lối sống buông thả nơi giới trẻ châu Á ngày nay. Lối sống Mỹ và phương Tây du nhập từ lâu và tồn tại âm ĩ trong lòng xã hội châu Á đang góp phần đưa những giá trị truyền thống phương Đông đi vào... quên lãng. Trong đó, phần nào lối sống tôn sùng và “theo đuôi” thần tượng đã cho thấy một bộ phận giới trẻ châu Á “đốt sách chôn nho” là do chịu ảnh hưởng từ lối sống buông thả của các ngôi sao.

`Nhờ` Trần Quán Hy

Thời... không xa lắm: Trần Quán Hy mới đây còn được các fan chào đón nồng nhiệt. Trong ảnh: Fan Đài Loan vui mừng đón "Trần ca". 

May mà vẫn có những phản ứng phê phán lối sống buông thả, phê phán thói đạo đức giả kiểu "Vàng Anh - Britney" (em chả em chả, nhưng thực tế thì em... quá trời quá đất),... từ khá nhiều fan của sao này, sao khác ở Hồng Kông, qua đó mà mừng rằng: Chưa phải đạo đức ngày xưa (nay) đã "hỏng rồi". Dù sao, nếu chưa phải đã hoàn toàn sụp đổ thì nhiều giá trị truyền thống nay cũng đã rúng rính rung rinh rồi đó.

Nguyễn nhất huy

Bạn có thể quan tâm