Ngày 12/1, Công an phường Trường Vinh cho biết đơn vị đang lấy lời khai, thu thập hình ảnh camera an ninh để điều tra vụ việc người dân trình báo có người phá hoại tài sản.
Theo trình báo, khoảng gần 6h sáng cùng ngày, một người lạ tiếp cận chiếc ôtô của anh L.Đ.C (31 tuổi) đỗ trước căn nhà thuê trên đường Phan Đăng Lưu. Đối tượng mặc áo mưa, đội mũ, che kín mặt, cầm ô và dùng vật cứng đập phá xe, khiến đèn chiếu sáng, kính chắn gió cùng một số bộ phận ngoại thất bị hư hỏng nặng.
|
| Hình ảnh người lạ mặc áo mưa, che ô đập phá ôtô. |
Phát hiện sự việc, anh C. kiểm tra hiện trường, ghi nhận thiệt hại và làm đơn trình báo cơ quan công an.
Anh cho biết, căn nhà thuê được sử dụng để kinh doanh thuốc thú y và từ trước đến nay không có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, tối trước khi xảy ra sự việc, khu vực cạnh nhà có hộ kinh doanh karaoke gây ồn ào nên anh đã sang nhờ giảm âm lượng.
Sau vụ việc, anh C. đưa xe đi sửa chữa và được báo thiệt hại ước tính gần 50 triệu đồng.
Hiện, Công an phường Trường Vinh đang phối hợp các đơn vị liên quan trích xuất camera, truy tìm đối tượng và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa
Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.