Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người hùng giấu mặt cứu nạn nhân gốc Á ở Mỹ

Con gái của nạn nhân nói rằng đã có một người đàn ông lạ mặt can thiệp để giúp đỡ mẹ cô trong khi một số nhân chứng khác có thái độ thờ ơ.

Những video được công bố trước đó liên quan tới vụ bà Vilma Kari, một người người Mỹ gốc Philippines bị tấn công tàn nhẫn hôm 29/3 - ở khu vực gần Quảng trường Thời đại tại New York - đã gây bức xúc bùng nổ bởi một số người xung quanh chứng kiến sự việc đã không có bất cứ hành động nào để trợ giúp nạn nhân.

Tuy nhiên, viết trên một trang web gây quỹ để chi trả tiền viện phí bà Kari vào ngày 1/4, con gái nạn nhân - cô Elizabeth - Kari cho biết một người đàn ông lạ mặt đứng bên kia đường đã cố gắng giúp đỡ mẹ của cô khi bà bị tấn công. Người này đã hét về phía kẻ tấn công để thu hút sự chú ý, ngăn không cho thủ phạm tiếp tục tấn công bà Kari.

Theo AP, bà Vilma Kari, 65 tuổi, một người người Mỹ gốc Philippines, là nạn nhân của một vụ tấn công bạo lực vào ngày 29/3. Một người đàn ông đã hành hung bà trên đường tới nhà thờ tại khu vực gần Quảng trường Thời đại tại New York.

Người này đã đánh gục bà xuống đất, sau đó liên tiếp đạp vào đầu bà Kari. Bà Kari được xác định đã chịu nhiều chấn thương bao gồm nứt xương chậu.

Nguoi la mat giup nguoi My goc A anh 1

Hình ảnh về kẻ tấn công người phụ nữ gốc Á 65 tuổi ở New York hôm 29/3. Nghi phạm đã bị bắt giữ hôm 31/3. Ảnh: Sở Cảnh sát New York.

“Tôi muốn cảm ơn người đàn ông (đã lên tiếng cứu giúp mẹ tôi) vì đã làm điều đúng đắn. Những hành động như vậy là điều mà mỗi chúng ta cần phải làm vào lúc đó. Tôi hy vọng rằng một ngày tôi và mẹ mình có thể cảm ơn người này một cách trực tiếp”, cô Elizabeth Kari cho biết.

Vụ việc trên xảy ra giữa một làn sóng các vụ tấn công nhằm vào cộng đồng châu Á tại Mỹ. Nghiêm trọng hơn, theo video ghi lại hiện trường vụ án, ngoài người đàn ông lạ mặt nói trên, những người xung quanh đã không có hành động can thiệp vào vụ tấn công nhằm vào bà Vilma Kari.

Theo hình ảnh từ camera an ninh tại hiện trường, chỉ sau khi thủ phạm đã rời khỏi hiện trường một thời gian thì những người xung quanh mới chạy tới giúp đỡ bà Kari và gọi điện báo cho cảnh sát. Camera trên đã không quay được cảnh người đàn ông lạ mặt giúp đỡ bà Vilma Kari nên danh tính của người này vẫn còn là một điều bí ẩn.

Brandon Elliot, 38 tuổi, từng bị buộc tội sát hại mẹ của mình gần 2 thập kỷ trước, hiện là nghi phạm chính của vụ việc. Eliot đã bị cảnh sát thành phố New York bắt giữ và đang đối diện với các cáo buộc hành hung mang yếu tố phân biệt chủng tộc.

Người phụ nữ gốc Á bị đạp lên đầu giữa phố ở New York Người đàn ông giẫm đạp người phụ nữ châu Á (65 tuổi) ngã xuống vỉa hè ở New York, Mỹ. Các nhân viên chứng kiến sự việc đã bị đình chỉ công tác vì không giúp đỡ nạn nhân.

Tổng thống Biden ra tay chống nạn kỳ thị người gốc Á

Tổng thống Biden ngày 30/3 đưa ra kế hoạch giải quyết nạn phân biệt chủng tộc ngày càng tăng nhằm vào người Mỹ gốc Á, bao gồm khoản tài trợ gần 50 triệu USD.

Được gây quỹ vì bị hành hung, cụ bà gốc Á tặng lại 900.000 USD

Cụ bà Xiao Zhen Xie quyết định quyên góp gần 900.000 USD cho cộng đồng người Mỹ gốc Á chống lại nạn kỳ thị, phân biệt chủng tộc tại Mỹ.

An Bình

Bạn có thể quan tâm