Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người biểu tình Iraq xông vào tòa nhà Quốc hội

Những người ủng hộ giáo sĩ Iraq Moqtada Sadr ngày 27/7 đã xông vào tòa nhà Quốc hội nước này ở thủ đô Baghdad để phản đối ứng cử viên thủ tướng của phe đối địch.

Trước đó, họ đã xâm nhập Vùng Xanh - khu vực được bảo vệ an ninh cẩn mật tại Baghdad, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan công quyền Iraq và đại sứ quán nước ngoài, theo AFP. Một nguồn tin an ninh tiết lộ cảnh sát ban đầu đã sử dụng hơi cay, nhưng không thể ngăn chặn người biểu tình.

Hãng thông tấn INA cũng đã xác nhận thông tin. “Những người biểu tình đã xông vào tòa nhà quốc hội”, cơ quan trên thông báo trên mạng xã hội Telegram.

bieu tinh iraq anh 1

Người biểu tình trong tòa nhà Quốc hội Iraq ngày 27/7. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi kêu gọi người biểu tình “lập tức rút lui” khỏi Vùng Xanh. Ông cảnh báo lực lượng an ninh sẽ “bảo vệ các cơ quan nhà nước và phái bộ nước ngoài, cũng như ngăn chặn mọi tổn hại với an ninh và trật tự”.

Một phóng viên AFP tại Vùng Xanh trước đó đã phát hiện những người biểu tình khênh một người bị thương đi.

Phe của giáo sĩ Sadr giành được 73 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội Iraq tháng 10/2021, giúp họ trở thành phe phái lớn nhất trong cơ quan lập pháp của quốc gia Trung Đông này.

Dù vậy, các cuộc đàm phán nhằm thiết lập nên một chính phủ mới đang bị đình trệ, khiến Iraq rơi vào cả khủng hoảng chính trị lẫn khủng hoảng kinh tế - xã hội, bất chấp giá dầu tăng cao.

Người biểu tình phản đối việc ông Mohammed al-Sudani, người từng giữ cương vị ngoại trưởng và thống đốc tỉnh, được một phe phái có quan điểm thân Iran đề cử làm thủ tướng.

Khai quật pháo đài nghi là thành phố mất tích thời cổ đại

Các nhà khảo cổ vừa khai quật một pháo đài 2.000 năm tuổi ở dãy núi thuộc khu vực Kurdistan của Iraq, được cho là một phần của thành phố mất tích Natounia thời cổ đại.

Mỹ trừng phạt Iran khiến mùa hè ở Iraq biến thành 'hỏa ngục'

Bà Umm Mohammed, 74 tuổi, đang phải quạt bằng tay để hạ nhiệt. Tuy nhiên, trong cái nóng ngột ngạt của thành phố Basra, miền Nam Iraq, hành động của bà dường vô ích.

Việt Hà

Bạn có thể quan tâm