Lãnh tụ Tối cao Iran yêu cầu Mỹ và Israel bồi thường
Đêm 15/3 (giờ địa phương), Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei một lần nữa khẳng định nước này yêu cầu “đối phương” bồi thường.

Đêm 15/3 (giờ địa phương), Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei một lần nữa khẳng định nước này yêu cầu “đối phương” bồi thường.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Iran đã bị “tàn phá nặng nề”, đồng thời tuyên bố Washington đã phá hủy hệ thống phòng không của nước này và làm suy yếu nghiêm trọng các lực lượng của họ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiết lộ rằng tính cho đến nay, phần lớn tên lửa phóng vào mục tiêu Mỹ và Israel trong chiến dịch “Lời hứa chân thật 4” đều được sản xuất cách đây khoảng 10 năm, còn những loại vũ khí tiên tiến hơn vẫn nằm trong kho dự trữ.
Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một nhóm dân quân được cho là thân Iran đã sử dụng drone cảm tử FPV để tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Theo các nguồn tin an ninh, vụ tấn công nhắm vào một cơ sở quân sự gần sân bay quốc tế Baghdad.
Sau khi truyền thông Iran lan tin ông đã chết hoặc bị thương, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng video trò chuyện với trợ lý tại quán cà phê, ngầm bác bỏ thông tin thất thiệt.
Chính quyền Iran từng lộ dấu hiệu rạn nứt khi Tổng thống Iran xin lỗi “hớ”, nay chính quyền của ông Trump cũng lộ dấu hiệu bất đồng, khi Phó Tổng thống Mỹ quyết im lặng thận trọng suốt hai tuần qua.
Những cột khói đen dày đặc bốc lên trên bầu trời Tehran khi Israel nhắm vào các cơ sở hạ tầng rạng sáng 16/3. Iran cũng cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại thủ đô.
Iran lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo Sejjil kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Mỹ và Israel.
Năm 2020, Mỹ ám sát tướng Iran, Iran chịu đựng. Năm 2025, Mỹ và Israel ném bom 3 cơ sở hạt nhân của Iran, Iran chịu trận. Năm 2026, Mỹ và Israel tấn công Iran, Iran quyết định “đấm thẳng mặt”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đang theo đuổi chiến lược dùng sức mạnh quân sự - kinh tế để gây sức ép, từ đó mở đường cho các thỏa thuận với đối thủ.
Căng thẳng tại Trung Đông đang gia tăng trở lại khi Mỹ triển khai thêm lực lượng quân sự tới khu vực, làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng Washington tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Iran.
Chỉ vài giờ sau khi bắt đầu, chiến dịch tấn công Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp trục trặc.
Tin đồn về việc Thủ tướng Israel bị ám sát gia tăng sau khi có thông tin cho rằng ông Netanyahu không tham dự cuộc họp của “Hội đồng Chiến tranh” ngày 14/3.
CNN xác thực video cho thấy có khói lớn bốc lên tại thành phố Isfahan thuộc miền Trung Iran. Truyền thông nhà nước Iran ngày 15/3 cho biết “một số địa điểm tại Isfahan đã bị tên lửa tấn công” từ máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel.
Mảnh vỡ từ một tên lửa đạn đạo của Iran đã làm hư hại một tòa nhà nơi có các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Israel.
Địa chính trị khiến các nước Vùng Vịnh không tìm được con đường xuất khẩu dầu mỏ thực sự thay thế được eo biển Hormuz, tuyến đường hiện gần như tê liệt vì chiến sự.
Một tuần sau khi được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Phía Mỹ công kích và chế giễu, còn Iran đang thể hiện sự lì lợm quen thuộc.
Dù ông Trump sớm tuyên bố chiến thắng, nhưng đang có nhiều lý do khiến các bên quan sát nhận định tuyên bố của ông chưa thuyết phục.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Benjamin Netanyahu vẫn an toàn, bác bỏ các tin đồn trên mạng xã hội cho rằng ông đã bị ám sát.
Trong cuộc chiến Iran - Mỹ - Israel, nhiều chuyên gia cho rằng cục diện có thể được quyết định không phải ở chiến trường rộng lớn, mà tại một đảo san hô nhỏ giữa Vịnh Ba Tư: đảo Kharg.
Một cuộc giằng co phức tạp bên trong Nhà Trắng đang tác động đến những phát biểu công khai thay đổi liên tục của Tổng thống Mỹ Donald Trump về diễn biến cuộc chiến với Iran, khi các cố vấn tranh luận về thời điểm và cách thức tuyên bố chiến thắng.