Kho tàu chiến, máy bay khổng lồ vùi xác dưới đáy biển
Trận mưa bom từ máy bay Mỹ phá hủy phần lớn Chuuk Lagoon, căn cứ hải quân của Phát xít Nhật ở Tây Thái Bình Dương trong năm 1944.
54 kết quả phù hợp
Trận mưa bom từ máy bay Mỹ phá hủy phần lớn Chuuk Lagoon, căn cứ hải quân của Phát xít Nhật ở Tây Thái Bình Dương trong năm 1944.
Một công ty thăm dò đại dương đang tái khai quật xác tàu SS Central America ở ngoài khơi nước Mỹ cùng 13.600 kg vàng.
Nghĩa địa khổng lồ với khoảng 300 xác tàu đắm trong hàng trăm năm qua nằm ngay gần cầu Cổng vàng (Golden Gate Bridge) ở San Francisco, Mỹ.
Một nhà thám hiểm đô thị kiêm nhiếp ảnh gia đã phát hiện "nghĩa địa" tàu bị bỏ hoang trong một khu rừng tại bang North Carolina, Mỹ.
Nữ nhiếp ảnh gia người Anh Super vừa có chuyến thám hiểm nghĩa địa tàu chiến Chuuk Lagoon ở Thái Bình Dương và chụp lại những bức ảnh đáng sợ dưới đáy biển.
Khu nghĩa địa là của những thương nhân người Phúc Kiến, Trung Quốc sang Việt Nam làm ăn. Ngôi mộ chỉ còn một phần nổi lên, phần còn lại chìm dưới chân móng nhà.
Ít tai biết rằng lọt thỏm trong một khu dân cư đông đúc thuộc phường Thụy Khuê, trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), có một nghĩa địa cổ chôn toàn người Tàu.
Chiếc neo sắt được thả xuống. Anh Vỹ ngậm dây hơi rồi nhảy xuống biển. Sau vài phút, anh nổi lên và mang theo nhiều cổ vật có giá trị.
Những ngày gần đây, nhiều ngư dân ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam kéo nhau lặn tìm cổ vật được cho là của một con tàu bị đắm.
Điều kỳ lạ là xác những con tàu cổ đắm được tìm thấy ở vùng biển Quảng Ngãi đều bị cháy.
Chiều tối ngày 19/8, hàng chục công an, bộ đội biên phòng cùng phương tiện đã được đưa đến, cắm chốt bảo vệ xung quanh vùng biển nghi có tàu chở cổ vật thứ 3 bị đắm.
Chiều 19/8, trong lúc đánh bắt cá ven bờ, nhiều ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tìm thấy chiếc tàu cổ thứ 3.
Nhà khảo cổ đại dương người Anh Mark Dunkley và 3 thợ lặn đã phát hiện “nghĩa địa” dưới đáy biển, tìm thấy xác 41 tàu ngầm U-boat của Đức.
Bãi phế thải Gadani ở Pakistan là nơi tập kết những con tàu chở hàng khổng lồ để tận dụng phế liệu, trong khi công nhân ở đây được trả công rẻ mạt để làm công việc nguy hiểm nhất thế giới.