Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Nghĩa địa tàu' giữa rừng sâu

Một nhà thám hiểm đô thị kiêm nhiếp ảnh gia đã phát hiện "nghĩa địa" tàu bị bỏ hoang trong một khu rừng tại bang North Carolina, Mỹ.

Johnny Joo là nhà thám hiểm đô thị kiêm nhiếp ảnh gia người Mỹ. Trong một lần tới bang North Carolina, Joo đã phát hiện "một nghĩa địa" trong rừng, với hơn 70 chiếc tàu cũ nát tới từ khắp nơi trên nước Mỹ.
Joo cho biết, một người đàn ông đã thu thập những chiếc tàu cũ này nhằm sửa chữa chúng. Nhưng nhiều năm trôi qua, người đàn ông đó có vẻ đã từ bỏ ý định này nên những chiếc tàu đã bị bỏ hoang.
Đa phần những chiếc tàu đều quá cũ nát.
Phía bên trong của một con tàu bỏ hoang tại "nghĩa địa tàu".
Khu rừng và những đoàn tàu rỉ sét trên nền tuyết trắng khiến phong cảnh nơi đây trở nên đặc biệt.
Joo chia sẻ: "Cảm giác khi ngắm nhìn cảnh tượng đó khá kỳ lạ. Thời gian như ngừng lại và có vẻ như ngày tận thế đã xảy ra từ nhiều năm trước mà tôi không biết".

"Bãi nghĩa địa" này không những chỉ chứa những chiếc tàu mà còn chứa cả xe bus. Chiếc xe bus cũ này từng chạy trên các con đường tại thành phố New York tráng lệ

Kim Ngân

Ảnh: Johnny Joo

Bạn có thể quan tâm