Hàng nghìn bạn trẻ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
Tối 26/7, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên dâng hương, thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
343 kết quả phù hợp
Tối 26/7, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên dâng hương, thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
Nếu Nha Trang, Phú Quốc... khiến bạn "nhàm chán" vì quá nhiều người ghé thăm, mùa hè này, hãy thử check-in ở Côn Đảo để có những trải nghiệm mới mẻ hơn.
Những người mẹ vẫn vò võ ngóng tin con cho đến khi trở về lòng đất lạnh. Các anh đã vĩnh viễn chẳng trở về.
"Chiến tranh thì phải có đau thương, mất mát. Nếu bây giờ cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn quyết định để nó theo đường binh nghiệp để bảo vệ non sông", mẹ Lê Thị Muộn chia sẻ.
30 năm qua, Gạc Ma là nỗi đau nhưng cũng là ngọn lửa, là động lực thôi thúc những người ở lại sống tiếp cuộc đời tươi đẹp dang dở của các anh.
Hài cốt của các liệt sĩ cùng di vật được bọc trong võng dù xanh, chôn gần nhau ở độ sâu từ 1-1,5 m.
Trước thềm Tết Mậu Tuất, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Côn Đảo ngày nay là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hiện nay với những bãi biển hoang sơ, hệ thống rừng nguyên sinh với nhiều sinh vật quý hiếm.
Ông Cù Minh Phước được cho đã treo cổ tự tử tại nhà riêng ở huyện Châu Thành (An Giang) sau đêm đi uống bia với bạn.
McNamara là hàng rào điện tử trong kháng chiến chống Mỹ, từng bị phá sản hoàn toàn trước sức mạnh của quân ta.
Bão số 10 ập vào Quảng Bình làm 2 người chết, 14 người bị thương và hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái. Sau bão, người dân trở về nhà vớt vát tài sản, sửa sang chỗ ở.
Những người có mặt tại nghĩa trang Thổ Tang, Vĩnh Phúc, đã không cầm được nước mắt khi nghe tiếng kèn tưởng nhớ đồng đội của người lính già.
1.700 phần mộ người có công, các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch được bạn trẻ Hà Nội thắp sáng bằng những ngọn nến, nén nhang và bằng cả trái tim biết ơn trong đêm 26/7.
Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta nguyện sống xứng đáng với những cống hiến, hy sinh to lớn của các đồng chí, đồng bào, đoàn kết một lòng, xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu.
Mảnh ký ức đầy tự hào về một thời hoa lửa đã được tái hiện trọn vẹn qua những nhạc phẩm đi cùng năm tháng trong “Câu chuyện hòa bình số 5”, diễn ra tại nghĩa trang Trường Sơn.
Hàng chục chiếc môtô đắt tiền như Kawasaki Ninja H2, BMW S1000RR, Honda Gold Wing và hàng chục chiếc Winner cùng có mặt tại Sóc Trăng trong hành trình từ thiện.
Cuối năm 2008, chị Hằng cùng nhóm tình nguyện xây dựng đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trực tuyến tại địa chỉ www.lietsivietnam.org.
Tháng 7/1984, trong trận chiến khốc liệt ở Vị Xuyên, nhiều chiến sĩ quân đội Việt Nam đã ngã xuống, máu và bùn trộn lẫn thành một màu đỏ bi hùng, ám ảnh.
Chặng 5 cũng là chặng áp chót của cuộc đua xe đạp về Trường Sơn tranh cúp Báo Quân đội Nhân dân kết thúc với thành tích nhất chặng thuộc về cua rơ Loic Desriac.
Trong chương trình "Câu chuyện hoà bình số 5" với chủ đề “Khát vọng hòa bình”, các ca sĩ tham dự sẽ mang đến những ca khúc ý nghĩa, đầy tự hào để hát cho những người nằm lại.