Trong bối cảnh mới sau sáp nhập vào Đà Nẵng, công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị đô thị cổ thị cổ Hội An cũng bước vào giai đoạn chuyển mình đặc biệt, nhiều thử thách nhưng cũng mở ra...
Sáng 2/11, phố cổ Hội An dần hồi sinh sau trận lũ lịch sử cuối tháng 10. Du khách trở lại tham quan, mua sắm giữa khung cảnh người dân tất bật dọn dẹp, khôi phục nhịp sống sau lũ.
TP Huế và một số khu vực ở Hội An gồm chùa Cầu, đường Trần Phú... ngập nặng do tổ hợp nhiều hình thế thời tiết. Người dân hãi hùng trước cơn lũ lịch sử.
Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.
Sau cuộc họp với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại một số địa bàn trọng điểm tỉnh Nghệ An.
Sáng 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Yên Bái, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu chính quyền và các đơn vị chức năng quan tâm bố trí nơi ở tạm cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, chăm lo đồ ăn, thức uống, đảm bảo nước sạch cho các hộ dân.
"Chưa bao giờ lũ về nhanh như vậy, nhiều người không trở tay kịp đồ đạc hư hại hết. Giờ chỉ mong đừng mưa nữa, chứ dọn dẹp xong mưa lũ về bà con kiệt sức mất", bà Gái lo lắng.
Mưa lớn liên tiếp khiến phố cổ Hội An, Quảng Nam, bị ngập nhiều tuyến đường. Người dân, tiểu thương sinh sống dọc các tuyến đường phải đưa đồ đạc lên cao, tránh ngập.
Sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ vào ngày 19-20/12. Đây là cơn bão mạnh, có hướng đi phức tạp.
Mưa to cộng thêm các nhà máy thủy điện xả lũ khiến mực nước sông Hoài (TP Hội An) dâng cao gần 2 m. Người dân phố cổ đang phải dùng thuyền di chuyển rất khó khăn.
Với lượng mưa 500-700 mm, có nơi hơn 1.000 mm chỉ trong hai ngày, chuyên gia nhận định các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang ở trong đợt mưa lớn lịch sử.
Em họ chú rể cho biết mưa lớn khiến dàn ôtô chở sính lễ chết máy, 20 thành viên họ nhà trai quyết định lội nước, mang lễ vật sang nhà gái bằng chiếc bể bơi bằng phao... đi mượn.