Người mẹ khóc ngất khi con 11 tuổi bị cuốn mất tích trên sông Sài Gòn
Trong lúc tắm sông với đám bạn, bé trai 11 tuổi chẳng may bị nước cuốn và mất tích. Cảnh sát ngụp lặn dưới sông Sài Gòn hơn 2 giờ nhưng chưa tìm thấy nạn nhân.
97 kết quả phù hợp
Trong lúc tắm sông với đám bạn, bé trai 11 tuổi chẳng may bị nước cuốn và mất tích. Cảnh sát ngụp lặn dưới sông Sài Gòn hơn 2 giờ nhưng chưa tìm thấy nạn nhân.
Sau một tháng bị mẹ của bạn đánh trước cổng trường, bé Thảo (ở Sóc Trăng) vẫn còn nằm viện và có dấu hiệu hoảng loạn tinh thần.
"Khi tổ chức sinh nhật cho cháu, các chú mong ước điều kỳ diệu sẽ xảy ra, nhưng định mệnh khắc nghiệt đã cướp đi của các chú người chiến sĩ yêu quý", đại tá Lê Ngọc nói.
Lo lắng khi con trai cả đêm không về, bà Vân đi tìm kiếm khắp nơi trong thành phố. Đến cầu Kho Rèn (TP Huế), người mẹ nhìn xuống sông thì bàng hoàng phát hiện thi thể con trai.
"Bây giờ tôi rất hối hận về hành động của mình, chỉ mong cô ấy mau khỏe lại", anh Quang lí nhí nói với các điều tra viên.
Chứng kiến cha mắng chửi rồi cầm dao cứa cổ mẹ, bé gái hoảng loạn gào khóc. 3 người đàn ông đã kịp khống chế kẻ gây ra vụ việc giao công an điều tra.
Sau khi uống rượu, nam thanh niên lái ôtô về nhà thì tông chết người. Do hoảng sợ, người gây ra vụ việc lái ôtô kéo lê chiếc xe máy của nạn nhân dưới gầm bỏ chạy hơn 4 km.
Cha như người mất hồn, mẹ khóc thảm thiết, ông bà mái đầu bạc đau đớn vì "lá xanh vội lìa cành" ở làng quê nghèo Quảng Ngãi khiến nhiều người chứng kiến rơi nước mắt.
Nhân chứng cho biết, người mẹ tử vong với nhiều vết đâm ở bụng, 2 đứa con nhỏ có nhiều vết cắt trên cổ. Lắc và vòng vàng của chị Nguyên đã bị mất.
Hàng trăm người tị nạn chen lấn, xô đẩy, thậm chí chui qua cửa sổ để có thể lên chuyến tàu tới Hungary sau khi quốc gia này đồng ý mở cửa biên giới trở lại ngày hôm qua.
Người phụ nữ chỉ kịp trở về trong đêm cuối bên quan tài chồng và ba con tử vong trong vụ cháy. Khi các nạn nhân được đưa về nơi yên nghỉ, người mẹ này liên tục gọi tên chồng con.
Cứu được bé Tú Anh, nhóm thợ đào giếng kiệt sức, nằm nghỉ tại hiện trường một lúc rồi lặng lẽ ra về. Các anh "không dám nhận là anh hùng, vì đó là việc cần làm ngay".
Nghe con gái 7 tuổi kêu cứu dưới giếng, chị Nguyên dùng dây thừng để đưa bé lên nhưng bất thành. Người mẹ 37 tuổi nghĩ không thể cứu được con nên đã òa khóc, ngất xỉu.
Chiều tối 13/7, người nhà sản phụ Nguyễn Thị Tuyến (30 tuổi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã kéo đến tập trung trước BV đa khoa huyện để yêu cầu làm rõ cái chết của sản phụ này.
Cùng bố và anh trai đi đánh cá, Long không may bị rớt xuống biển. Em bơi suốt hơn một giờ, sau đó may mắn được mọi người cứu sống.
Khi linh cữu con gái được đưa đến nghĩa trang chôn cất, người mẹ gào khóc rồi đổ gục. Người con trai cả cùng hàng xóm phải khiêng mẹ về nhà.
Lễ tang của MC Biên Sách đài VCTV6 được diễn ra tại nhà tang lễ ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc).
Theo Sở GTVT TP HCM, năm 2014, qua kiểm tra sức khỏe lái xe của 600 doanh nghiệp vận tải, phát hiện 300 người không đủ sức khỏe, trong đó trên 100 người dương tính với ma túy.
Kiều Oanh cho biết cô sẽ phải bước tiếp, cũng như Duy Nhân đã đi về nơi tốt hơn, không đau đớn, không bệnh tật nên mọi người cũng đừng đau buồn.
Người thân trong gia đình nam diễn viên gục ngã khi linh cữu anh được đưa xuống lò hỏa thiêu Bình Hưng Hòa, TP HCM.