Miền Trung những ngày lũ lịch sử
Nửa tháng trôi qua, khi đang oằn mình chống chọi với cơn lũ lịch sử, miền Trung lại chuẩn bị hứng chịu thêm cơn bão ngoài biển Đông.
259 kết quả phù hợp
Nửa tháng trôi qua, khi đang oằn mình chống chọi với cơn lũ lịch sử, miền Trung lại chuẩn bị hứng chịu thêm cơn bão ngoài biển Đông.
Đà Nẵng hiện là địa phương duy nhất không thu phí xe chở hàng cứu trợ. Hà Tĩnh cũng phát động phong trào miễn phí khách sạn cho các đoàn từ thiện.
Trở về nhà, chị Thúy như chết lặng vì tất cả tài sản bị cuốn theo nước lũ. Chị cần bếp gas, gạo, mắm, muối để nấu cơm, cần sách vở cho bọn trẻ và cần lúa giống cho vụ mùa sắp tới.
Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Quốc Đạt (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) khẳng định chúng ta cần chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và bảo vệ sức khỏe cho người dân sau lũ.
Chính phủ Mỹ gửi lời chia buồn vì những mất mát trong thiên tai và công bố 200.000 USD viện trợ nhân đạo để hỗ trợ nỗ lực ứng phó lũ lụt tại Việt Nam và Campuchia.
Nhờ sự chung tay tương trợ của chính quyền, các tấm lòng nhân ái, tổ chức thiện nguyện, người dân miền Trung có thêm động lực để vượt qua thiệt hại từ bão lũ.
Người dân ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam đã có những cách tự cứu lấy chiếc xe của mình trước sự đe dọa từ thiên tai.
Hình ảnh các chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh Quảng Trị ngâm mình trong dòng nước lũ để cứu trợ người dân, vừa cất cao tiếng hát khiến nhiều người xúc động.
Nghệ sĩ Hoài Linh đứng ra kêu gọi đóng góp để giúp đỡ người dân miền Trung vượt qua khó khăn trong mùa lũ.
Ca sĩ Hòa Minzy đã giúp đỡ một thai phụ trong quá trình cấp cứu. Hiện, hai mẹ con đã ổn định, nghỉ ngơi tại bệnh viện.
Sau khi nhận cứu trợ, ông Phạm Văn Phách đại diện người dân xóm Cồn tặng túi ốc vừa bắt được cho đoàn từ thiện. Hơn chục ngày qua, người dân nơi đây phải chống chọi 4 đợt lũ.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định mức xả lũ ở hồ Kẻ Gỗ đã cơ bản an toàn, người dân có thể yên tâm khi công tác vận hành hồ chứa được thực hiện nghiêm túc.
Sau 4 ngày, người dân xã La Phù hoàn thành gần 2.500 chiếc bánh chưng để ủng hộ đồng bào miền Trung chống lũ. Trong đó, 500 chiếc đã được gửi tận tay người dân ở Quảng Trị.
Đại diện nhóm cứu trợ trong vùng lũ kể khi đi giữa biển nước chảy xiết để đưa đồ tiếp tế, rất sợ hãi nhưng anh không nghĩ sẽ quay về vì biết người dân đang đợi mình.
Ngày 19/10, Lê Thúy và Lệ Hằng đã đáp chuyến bay đến Đồng Hới, Quảng Bình để cứu trợ người dân.
Trên đường đến Hà Tĩnh, xe tải chở hàng cứu trợ của Hòa Minzy gặp sự cố. Cô đang đợi công an địa phương đến ứng cứu.
Bộ Công an khuyến cáo người, phương tiện nếu không thật cần thiết không nên đi lại qua vùng đồi núi hiểm trở, nơi ngập lụt để tránh sạt lở và mưa lũ cuốn trôi.
Là người con miền Trung, cô Lê Thị Mai Hồng thấu hiểu những khó khăn của người dân vùng lũ. Cô mong ngày 20/10 không hoa, quà, mọi người dành tất cả cho đồng bào miền Trung.
Người dân khu vực phố cổ Bao Vinh (Thừa Thiên - Huế) dùng thuyền đi lại, đưa đồ đạc lên cao, sơ tán sang nhà người thân để đối phó với nước lũ ngày một dâng.
Xe cơ giới chở công binh còn cách hiện trường hơn 2 km. Nếu thời tiết thuận lợi, Quân khu 4 sẽ điều động máy bay trực thăng đến trinh sát và cứu hộ.