Tối 31/10, một vụ cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ xảy ra tại kho phế liệu rộng khoảng 100 m² nằm sâu trong khu dân cư phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM), khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.
Nhằm gỡ "nút thắt” giao thông ở các khu vực thường xuyên ùn tắc như ngã bảy Điện Biên Phủ, ngã sáu Nguyễn Tri Phương..., TP.HCM đang lên kế hoạch xây dựng loạt cầu vượt bằng thép.
TP.HCM rà soát kết cấu 17 cầu sắt được xây dựng trước năm 1975 để lên phương án thay thế dần, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phát triển hạ tầng đô thị.
Dãy nhà trọ trong hẻm trên đường số 1 (phường 16, quận 8, TP.HCM), là nơi tá túc của những gia đình hành nghề ăn xin. Hàng ngày, các em nhỏ bị đẩy ra đường ngửa tay xin tiền...
Nhiều ngày thâm nhập, nhóm phóng viên xác định bà S và bạn đồng hương nhận vé số từ một phụ nữ tên X rồi đưa cho con ruột đi bán. Bà X nói là “làm phước” giúp đỡ người nghèo.
Trong lúc bọn trẻ đội nắng, đội mưa xin tiền, nhóm người lớn ngồi trong quán cà phê thảnh thơi lướt điện thoại. Cuối ngày, họ thu giữ toàn bộ số tiền mà chúng xin được.
Lực lượng chức năng đã đưa 3 trẻ ăn xin ở cổng Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Lộc, ngã tư Gò Mây (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM.
Hầu hết trẻ em ăn xin ở TP.HCM bị “chăn dắt”, “điều hành” từ xa. Trẻ em quỳ úp mặt xin tiền, làm việc 10-13 giờ/ngày còn đối tượng “chăn dắt” ngồi mát đếm tiền.
Hiệp hội vận tải ôtô hành khách TP.HCM kiến nghị lùi thời điểm cấm xe giường nằm vào trung tâm sau Tết Nguyên đán để ngành vận tải có thời gian chuyển đổi, thích nghi.
Ở tuổi 99, cụ Nguyễn Đình Tư vẫn miệt mài bên những trang bản thảo. Và tác phẩm mới nhất của ông, góp phần thỏa mãn sự tò mò của độc giả khi thống kê, giải đáp kỹ tên đường TP.HCM.
Trong phần bào chữa tại phiên tòa xét xử 2 cựu cán bộ quản lý thị trường ở Sóc Trăng, luật sư Nguyễn Văn Đức cho rằng các giám định viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Vì cố vượt lên xe chở hàng phía trước, người đàn ông này đã mất tay lái và ngã sang đường. Không may xe bồn này từ xa lao tới những vẫn phanh kịp thời và không gây ra tai nạn.
Sau 15 năm vào ngành quản lý thị trường, ông Phương từ vị trí kiểm soát viên trở thành chi cục phó và vướng lao lý vì bị tình nghi "giải cứu" một doanh nghiệp khỏi lùm xùm.
Lợi dụng lúc chị Ngà đi làm, người đàn ông 37 tuổi bị tố xâm hại con riêng của vợ. Tại cơ quan công an, Hòa thừa nhận đã 4 lần làm "chuyện bậy" với bé gái 13 tuổi.