Một Việt Nam rất khác khi ta kể chuyện theo cách của mình
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khi cảm xúc dễ bị cuốn trôi, ta vẫn thấy tình yêu nước hiện diện - lặng lẽ nhưng rõ ràng - trong từng video ngắn, từng câu chuyện giản dị mà chạm đến trái tim.
13 kết quả phù hợp
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khi cảm xúc dễ bị cuốn trôi, ta vẫn thấy tình yêu nước hiện diện - lặng lẽ nhưng rõ ràng - trong từng video ngắn, từng câu chuyện giản dị mà chạm đến trái tim.
Trong sáng 1/7, Công an TP Hà Nội và công an 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn đồng loạt triển khai cấp thẻ căn cước cho trẻ từ 0-6 tuổi và người từ 6 tuổi trở lên.
Trong lúc cùng nhóm bạn tắm sông, nam sinh lớp 6 ở Vĩnh Long bị đuối nước, sau đó được phát hiện đã tử vong.
Trước khi lên chuyến xe quá giang trở về nông trại, Bình gọi điện cho một người chị thân. Nhưng điện thoại sắp hết pin, anh phải tạm ngừng cuộc đối thoại. Và sau đó mất tích.
Nam sinh lớp 9 bị đuối nước khi đi tắm sông. Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng huy động nhiều người tìm kiếm từ đêm qua nhưng vẫn chưa có kết quả.
Ba ngày sau khi mất tích, nam sinh lớp 11 được phát hiện tử vong trên sông Tiền.
Nhóm nam sinh lớp 10 đang chèo thuyền chơi trên hồ Sông Móng (Bình Thuận) thì thuyền bị lật. 2 em bơi được vào bờ, riêng Tài mất tích.
Gia đình thiếu nữ phủ nhận việc con gái mất tích hay bị bắt cóc mà cho biết: "Cháu chỉ đi thăm người thân, bạn bè đồng hương cùng quê bên đó và đã ra trình diện với cảnh sát Anh".
Chủ tịch xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận với Zing.vn trên địa bàn có sự việc cô gái sinh năm 1998 vừa qua đời trong vụ hỏa hoạn ở Nhật Bản.
Sáu năm trước, Hồng Kim Huôi (Kiên Giang) là cô gái xinh đẹp, yêu đời. Ở tuổi 23, Huôi chuẩn bị kết hôn thì bi kịch xảy ra với cô.
Các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm khiến 8 người chết trên quốc lộ 5 đoạn qua Hải Dương hầu hết là cán bộ xã.
Dù là nước có tỷ lệ giết người thuộc hàng thấp nhất thế giới, Nhật Bản từng chứng kiến những vụ án mạng rùng rợn hơn cả vụ một bà mẹ thú nhận vùi 4 con trong xô bê tông mới đây.
Mới đây, người dân các xóm trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bỗng xôn xao khi có một liệt sĩ hy sinh hơn 40 năm bỗng dưng trở về quê với thân tàn ma dại, mất hết trí nhớ.