Nắng nóng 45 độ, người dân xuống hầm trú bom tránh nóng
Nắng nóng kỷ lục đang bao trùm từ châu Âu đến châu Á, buộc người dân phải tìm mọi cách thích nghi, từ tắm sông, nằm dưới đài phun nước cho đến xuống cả hầm trú bom để tránh nóng.
35 kết quả phù hợp
Nắng nóng kỷ lục đang bao trùm từ châu Âu đến châu Á, buộc người dân phải tìm mọi cách thích nghi, từ tắm sông, nằm dưới đài phun nước cho đến xuống cả hầm trú bom để tránh nóng.
Thủ lĩnh Hezbollah đã vươn lên từ khởi đầu khiêm tốn ở Beirut đến vị trí quyền lực cao nhất của nhóm chiến binh. Những ứng viên cho vị trí của ông sẽ cần một thần kinh thép.
Địa cầu đã trải qua những đợt gia tăng sóng nhiệt nguy hiểm chết người. Theo dự báo, lượng gia tăng lớn hơn sắp xảy đến với nhiều hậu quả khôn lường.
Giận dữ đang bao trùm Iraq sau khi điện bị cắt trên khắp cả nước trong thời tiết oi nóng kỷ lục. Các vụ biểu tình bạo lực đã nổ ra khiến nhiều cảnh sát bị thương.
Nhân Ngày Nước Thế giới hôm 22/3, Reuters đăng loạt ảnh chụp từ trên không cho thấy tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở phạm vi toàn cầu.
Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày ở Iraq, Giáo hoàng Francis muốn kêu gọi sự đoàn kết và lên án bạo lực bằng lịch sử chung của Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo.
Giáo hoàng Francis, 84 tuổi và Đại giáo chủ Hồi giáo dòng Shia Ayatollah Ali al-Sistani, 90 tuổi, đã nói chuyện gần một giờ tại Iraq ngày 6/3.
Giáo hoàng Francis hôm 5/3 lần đầu đến thăm Iraq. Đây cũng là chuyến công du đầu tiên mà ông thực hiện kể từ khi đại dịch Covid-19 hoành hành.
Không nghĩa trang nào ở Iraq chấp nhận chôn nạn nhân Covid-19. Vì vậy, lãnh đạo người Shiite đã tạo ra nơi chôn cất riêng cho họ. Nơi này cũng đón nhận người Sunni và Kitô hữu.
Wadi-us-Salaam là nghĩa trang lớn nhất thế giới ở Najaf, Iraq, với diện tích 601 ha. Điểm chôn cất hàng chục triệu thi thể này đang quá tải khi đại dịch Covid-19 tràn tới Iraq.
Giữa thời điểm khó khăn, người dân tại nhiều nơi trên thế giới vẫn giữ tinh thần lạc quan, cùng lực lượng y tế chung tay đẩy lùi đại dịch.
Những hình ảnh về tuyến đầu của cuộc chiến chống dịch trên khắp thế giới, nơi các nhân viên y tế và dịch vụ tang lễ đang làm việc quên mình để đẩy lùi Covid-19.
Các địa điểm từng một thời tấp nập người tới thăm đã trở nên vắng lặng sau khi Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, buộc người dân ở trong nhà, tránh những địa điểm công cộng.
Từ lâu đã là ngã tư khu vực, Iran đang lây lan virus corona mới sang một loạt nước lân cận. Nhiều quốc gia có hệ thống y tế yếu kém, chưa sẵn sàng ứng phó.
Bệnh nhân là sinh viên người Iran, đến Iraq trước khi chính quyền đóng cửa biên giới.
Việc không xác định được nguồn gốc các ổ dịch xuất hiện và khiến virus corona bùng phát đang trở thành mối lo ngại chính cho cơ quan y tế các nước.
Các nhà lập pháp tại Quốc hội Iraq hôm 5/1 đã bỏ phiếu quyết định Mỹ phải rút toàn bộ binh lính khỏi nước này.
Con gái của tướng Qassem Soleimani nói rằng cái chết của cha cô sẽ “không bẻ gãy chúng ta” và Mỹ nên biết rằng máu của cha cô sẽ không đổ xuống uổng phí.
Thi thể của tư lệnh Iran Qasem Soleimani đã được đưa đến hai thành phố Najaf và Karbala của Iraq trước khi trở về Iran để tiến hành chôn cất.
Vụ tấn công đã không được bàn bạc kỹ lưỡng và không ai đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Rất có thể Mỹ sẽ phải rút quân khỏi Iraq, điều Iran mong muốn bấy lâu.