Người Hà Nội quàng khăn tránh gió lạnh đầu đông
Sáng 8/11, Hà Nội trở lạnh sau nhiều ngày ấm áp, người đi đường co ro, phải mặc áo ba lớp.
95 kết quả phù hợp
Sáng 8/11, Hà Nội trở lạnh sau nhiều ngày ấm áp, người đi đường co ro, phải mặc áo ba lớp.
Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến Hà Nội chuyển rét từ ngày 8/11 với mức nhiệt thấp nhất 15-18 độ C. Một số vùng núi cao có thể ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C trong đợt này.
Chuyên gia nhận định kiểu thời tiết mưa lạnh kéo dài ở miền Bắc như những ngày qua hiếm khi xảy ra. Sắp tới, khu vực bước vào đợt rét diện rộng và nhiệt độ thấp nhất từ đầu mùa.
Các địa phương từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định đang trong đợt mưa đặc biệt lớn. Cuối tháng 10, miền Trung được dự báo hứng thêm 2-3 đợt mưa dồn dập.
Chuyên gia nhận định mùa mưa ở Nam Bộ khả năng kết thúc cuối tháng 11, muộn hơn so với mọi năm. Trong khi đó, miền Bắc hứng chịu ảnh hưởng liên tục của các đợt không khí lạnh.
Dải hội tụ nhiệt đới và hiện tượng La Nina là nguyên nhân bão dồn dập xuất hiện ở Biển Đông. Một tuần tới, miền Trung bước vào hai giai đoạn của đợt mưa lớn dài ngày.
Vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng gây ra đợt mưa lớn diện rộng tại miền Trung ngày 23-24/9. Chuyên gia cảnh báo người dân đề phòng những đợt mưa lớn dồn dập thời gian tới.
Mùa bão năm nay ở miền Trung được dự báo không cực đoan như năm 2020 nhưng vẫn có khả năng 2-3 cơn bão nối nhau.
Chuyên gia nhận định trận mưa hơn 600 mm trong 24 giờ ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) là rất hiếm. Đây là sự kiện cảnh báo về hệ quả của biến đổi khí hậu.
Chuyên gia nhận định việc siêu bão Surigae xuất hiện giữa tháng 4 là sớm hơn thường lệ, báo hiệu một mùa bão rất dị thường.
Nguyễn Hồng Quyên cho rằng hạnh phúc không nằm ở việc kiếm được nhiều tiền, mà chỉ là được tự do hít thở và làm tròn trách nhiệm với sự sống đó mỗi ngày.
Không ít lần ông Lê nghĩ sẽ bỏ xứ, tìm vùng đất cao ráo để vợ con ông không còn chạy lũ. Nhưng, cái chốn quê hương đã níu chân ông bám trụ, sống chung với lũ hơn nửa đời người.
Điều kỳ diệu không chỉ nói về phép màu. Đó còn là cụm từ mô tả những hành động tử tế bé nhỏ dành tặng cộng đồng, mà ở đây là hành trình “Kết nối nụ cười trái tim”.
Hình ảnh về thân phận con người trong lũ lụt, sạt lở ở miền Trung hay chân dung người hùng giữa đời thương là những tác phẩm báo chí được độc giả Zing quan tâm trong năm 2020.
“Ông già Noel kìa” là câu nói Nguyễn Anh Tuấn nghe nhiều nhất trong những ngày này. Mỗi bé có một phản ứng khác nhau nhưng ánh mắt đứa trẻ nào cũng toát lên vẻ hạnh phúc.
Tháng cuối năm, các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ có thể hứng chịu thêm 1-2 cơn bão. Miền Trung được dự báo tiếp tục xuất hiện các đợt mưa lớn.
Sau khi vào Biển Đông, bão số 13 có thể đi chếch lên phía bắc, hướng vào các tỉnh Bắc Trung Bộ hoặc di chuyển theo hướng tây rồi đổ bộ vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
10 ngày trôi qua, ngôi làng nhỏ bên dòng sông Leng bị xoá sổ sau trận sạt lở đất. Những người sống sót vẫn ám ảnh về thảm họa đã làm 22 người chết và mất tích.
Thời gian qua, để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung, Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu thịt lợn với mức tăng lên tới 357% sau 9 tháng.
Bộ trưởng Công Thương nói tính dị thường, cực đoan của thời tiết là một nguyên nhân của thiên tai. Còn theo Bộ trưởng TN&MT, hoạt động nhân sinh trong xây dựng đóng vai trò lớn.